06:10 18/06/2011

Người nghèo… vì người giàu

- Ông nói… trẻ con nó cũng không nghe được. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách chớ có thấy ai nói lá rách đùm lá lành bao giờ.

- Ông nói… trẻ con nó cũng không nghe được. Từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói bầu ơi thương lấy bí cùng, lá lành đùm lá rách chớ có thấy ai nói lá rách đùm lá lành bao giờ.

- Đó là trong ca dao. Còn thực tế nó không như… ca dao.

- Không là thế nào… Ông không thấy mỗi lần bị thiên tai tàn phá, nhân dân cả nước lại quyên góp kẻ ít người nhiều giúp đỡ bà con mình bị thiệt hại đó sao. Rồi ở nơi nào chẳng lập Quỹ vì người nghèo để giúp đỡ bà con mình thoát nghèo hoặc khi gặp hoạn nạn…

- Nhìn… chung là như thế, nhưng nhìn… riêng thì cũng có cái… khác đấy ông ơi!

- Khác là khác thế nào…

- Là ở cái chỗ Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn hai hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xà xẻo gần 2 tỷ đồng tiền cứu trợ xảy ra tại Ủy ban MTTQ tỉnh đấy thôi. Mà có khi hôm nay kết án cũng nên đấy ông ạ.

- Chết nỗi… Có thật thế hả ông…

- Thì bản thân ông nguyên Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh chẳng đã thừa nhận rút tiền quỹ gửi tiết kiệm lấy lãi chia nhau, rồi cho vay bừa bãi chẳng theo nguyên tắc gì cả. Rồi lấy tiền quỹ tiếp khách, ma chay tùm lum tà la… tóm lại tiền quỹ mà cứ như… tiền chùa.

- Nhưng mà là quỹ gì hả ông?

- Quỹ gì thì cũng là sai. Đằng này lại là quỹ: “Vì người nghèo”, “Thiên tai bão lụt”, “Quỹ xã hội” chớ. Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Thiên tai bão lụt”, “Quỹ xã hội” mà có vì người nghèo đâu, có vì người bị nạn bởi thiên tai bão lụt đâu, có vì xã hội đâu mà toàn vì người… không nghèo…

- À… Vì thế nên ông mới bảo người nghèo vì… người giàu chớ gì.

- Ngược đời thế đấy ông ạ!

Hai Còm