07:16 27/07/2011

Người nghệ sỹ thương binh và cảm xúc trước cuộc sống

Kỷ niệm 64 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7), tại thành phố Nam Định đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Cảm xúc trước cuộc sống” của nghệ sỹ nhiếp ảnh thương binh hạng 3/4 Bùi Đăng Thanh (từ ngày 23/7 tới ngày 1/8/2011).

Kỷ niệm 64 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7), tại thành phố Nam Định đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Cảm xúc trước cuộc sống” của nghệ sỹ nhiếp ảnh thương binh hạng 3/4 Bùi Đăng Thanh (từ ngày 23/7 tới ngày 1/8/2011). 64 bức ảnh nghệ thuật trưng bày trong triển lãm này đã thể hiện những cảm xúc ấn tượng về cuộc sống ở mọi lĩnh vực trên mọi miền đất nước.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm của NSNA Đăng Thanh.


Nghệ sỹ nhiếp ảnh - thương binh Bùi Đăng Thanh, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định. Mặc dù bị thương, mất cánh tay phải, nhưng niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh đã thôi thúc ông và 40 năm qua, chỉ bằng một cánh tay trái, ông vẫn cần mẫn ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, để rồi những bức ảnh ấy đã giúp ông ghi danh vào Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) và Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP).

Nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Đăng Thanh sinh năm 1950, trong một gia đình có nghề làm ảnh. Cha ông là cụ Đăng Thành, chủ hiệu ảnh Bùi Chánh nổi tiếng ở Thanh Hóa thời bấy giờ. Là con nhà nòi, nên NSNA Đăng Thanh biết và làm một số công việc về ảnh từ rất sớm. Năm 13 tuổi, ông đã theo cha đi kiếm sống, 14 tuổi đã biết làm một số việc của nghề ảnh. Khi chiến tranh lan rộng, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, vào chiến đấu trong chiến trường Tây Nguyên. Trong chiến dịch mùa khô năm 1971, ông bị thương và để lại chiến trường Tây Nguyên bàn tay phải của mình. Phục viên trở về với tình trạng mất 57% sức khỏe. Ông đã theo học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời tiếp tục chụp ảnh chỉ bằng cánh tay trái còn lại.

Đến nay, sau hơn 40 năm gắn bó với nghề ảnh, NSNA Đăng Thanh đã được phong tước hiệu A.VAPA của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và tước hiệu A.FIAP của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế; đoạt 36 giải thưởng các loại cả trong nước và quốc tế, có hơn 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật được triển lãm trong nước và quốc tế. Trong đó, những giải thưởng lớn đáng nhớ như Giải thưởng Xuất sắc quốc tế tại Nhật Bản năm 1998; 2 Bằng danh dự Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) tại Mỹ và Áo; 1 Cúp Đồng xuất sắc quốc gia với tác phẩm “Về miền cổ tích” năm 2010; 1 Giải C xuất sắc quốc gia với tác phẩm “Cất cánh” năm 2000; 2 giải B (1996 - 2000) và C (2000 - 2005), Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh; nhiều huy chương bạc, đồng, ảnh nghệ thuật khu vực sông Hồng năm...

Bài và ảnh: Phạm Mỹ