10:05 27/10/2014

Người khơi “ngọn lửa” học tập cho phum sóc

Ở xã Đại An, Hàm Giang, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, khi nhắc đến Sư cả Trương Văn Biển, chùa Phnô-đôn, bà con Khmer đều bày tỏ tình cảm thương yêu, kính trọng.

Ở xã Đại An, Hàm Giang, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, khi nhắc đến Sư cả Trương Văn Biển, chùa Phnô-đôn, bà con Khmer đều bày tỏ tình cảm thương yêu, kính trọng.

 Hơn 10 năm nay, ngoài làm tốt việc đạo, ông đã dành hết thời gian chăm lo, giúp đỡ học sinh nghèo, nhóm lên “ngọn lửa” học tập trong cộng đồng bà con Khmer ở nhiều phum sóc.


Với thành tích của mình Sư cả Trương Văn Biển được nhận nhiều bằng khen của địa phương.


Năm học này, Sư cả Biển đã vận động, quyên góp được hơn 400 triệu đồng để mua tập sách, quần áo đồng phục, trao học bổng cho gần 500 học sinh là con em đồng bào Khmer, đang theo học tại các trường mẫu giáo Đại An, tiểu học Đại An A, Đại An B, tiểu học Hàm Giang và Hàm Giang A.

Ông Nguyễn Bá Hiều, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh cho biết: Sư cả Biển đã chủ động phối hợp cùng Hội Khuyến học xã mở các lớp dạy nghề nông nghiệp, tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con Khmer. Tại chùa Phnô-đôn, ông cho xây dựng phòng đọc và tủ sách pháp luật - kỹ thuật nông nghiệp để bà con tham khảo ứng dụng vào sản xuất. Ông còn đến từng phum sóc vận động bà con Khmer thành lập nhóm gia đình khuyến học, khuyến tài, tổ chức nuôi heo đất giúp học trò nghèo…

Nhờ vậy, bà con Khmer ở Đại An bây giờ đã bỏ thói quen độc canh cây lúa, thay vào đó là các mô hình sản xuất 2 vụ lúa - 1 vụ màu, 2 vụ màu - 1 vụ lúa; tận dụng rơm, cây bắp để chăn nuôi bò sinh sản… tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Riêng phong trào nuôi heo đất đã tạo nguồn kinh phí ổn định cho chùa Phnô-đôn nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao gần 80 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học mỗi năm, với số tiền 200.000 đồng/em.

Bài và ảnh: Phúc Sơn