08:20 19/08/2026

Người hâm mộ TP Hồ Chí Minh 'tiếp lửa' cho đội tuyển Việt Nam

Từ 18 giờ 30 phút ngày 19/8, đông đảo người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu di chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuẩn bị cho một đêm bóng đá đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp Malaysia.

Chú thích ảnh
Đông đảo người hâm mộ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh, chờ theo dõi và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026. 

Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi, niềm tin và sự kỳ vọng đang lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và các cổ động viên mang theo cờ Tổ quốc, áo đội tuyển, băng rôn và các vật dụng cổ vũ, tìm về phố Nguyễn Huệ để cùng theo dõi và "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Trên phố đi bộ, 5 màn hình LED cỡ lớn được bố trí trên đoạn từ khu vực ngã tư Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, sẵn sàng phục vụ người dân theo dõi trực tiếp trận đấu. Những màn hình từng ghi dấu khoảnh khắc hàng nghìn người hâm mộ vỡ òa sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam ở lượt đi, tối nay tiếp tục trở thành điểm kết nối người hâm mộ thành phố với các cầu thủ đang thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Các bạn trẻ có mặt từ rất sớm, chọn cho mình vị trí thuận lợi để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Càng gần giờ bóng lăn, không khí tại khu vực trung tâm thành phố càng trở nên sôi động, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và áo đội tuyển nổi bật giữa dòng người. Nhiều cổ động viên tranh thủ chụp ảnh, giao lưu và chuẩn bị những vật dụng cổ vũ, sẵn sàng hòa chung tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” khi trận đấu bắt đầu.

Với lợi thế 2-0 ở lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng các cầu thủ duy trì sự tập trung, thi đấu chủ động và quyết tâm trước Malaysia, bởi đội khách chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm, hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Có mặt từ rất sớm cùng gia đình, anh Đỗ Khắc Thiếu (xã Vĩnh Lộc) chia sẻ: “Chiến thắng 2-0 ở lượt đi mang lại lợi thế rất lớn cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn cần thi đấu tập trung trong trận đấu tối nay. Tôi cùng gia đình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem và cổ vũ, mong các cầu thủ thi đấu tự tin, quyết tâm giành chiến thắng, mang niềm vui đến người hâm mộ".

Trong khi đó, cổ động viên Nguyễn Khương Duy (phường Phú Lợi) cho biết: “Không khí xem bóng đá chung ở Nguyễn Huệ luôn rất đặc biệt. Trận lượt đi mọi người đã cùng nhau ăn mừng, nên tối nay tôi rất mong lại được chứng kiến một đêm vui như vậy, tôi tin đội tuyển sẽ giữ vững tinh thần và giành quyền vào chung kết".

Chú thích ảnh
Cổ động viên Nguyễn Rưng (xã Bà Điểm) chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ trong không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 

Trước đó, ở trận bán kết còn lại diễn ra tối 18/8, đội tuyển Thái Lan dù để thua Singapore 1-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận. Thái Lan trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người hâm mộ đang cùng hướng về đội tuyển quốc gia, những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao, những tiếng hô cổ vũ sẵn sàng vang lên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến binh áo đỏ, chờ đợi đội tuyển Việt Nam giành tấm vé vào chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026.

Chú thích ảnh
Gia đình anh Phạm Duy Quang (phường Bình Thạnh) cùng mang cờ Tổ quốc, hòa chung không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. 
Bài và ảnh: Trung Tuyến (TTXVN)