02:11 05/02/2018

Người hâm mộ thất vọng vì không xin được chữ ký tuyển thủ U23 Việt Nam

Hàng ngàn người hâm mộ TP Hồ Chí Minh đã ra về trong tiếc nuối vì không kịp xin chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau buổi giao lưu tại sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Chiều tối 4/2, người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam trên sân vận động Thống Nhất (quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Hàng ngàn người hâm mộ tham gia buổi giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn người hâm mộ đã rất xúc động vì được nhìn tận mắt những tuyển thủ yêu thích của mình. Những băng rôn, biểu ngữ, cờ và áo cờ đỏ sao vàng được người hâm mộ mang theo với kỳ vọng được xin chữ ký của các tuyển thủ.

Những bàn tay giơ lên cùng những hình ảnh tuyển thủ với mong muốn xin được chữ ký của các tuyển thủ.

Ngay khi cuộc giao lưu bắt đầu, những bạn trẻ đứng trong khu vực tự do gần sân khấu đã quá khích và mong muốn được chạy lên tặng hoa và xin chữ ký. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã phải siết chặt để ngăn không cho người hâm mộ chạy lên sân khấu.

Ai cũng háo hức mong chờ được gặp mặt các thần tượng bóng đá của mình.

Chia sẻ về cảm nghĩ “thần tượng” của mình, bé Lê Duy Linh và Trần Thùy Ngọc Nhi (ngụ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Con thích nhất là cầu thủ Quang Hải vì luôn đá những trái banh vào lưới đối thủ mà đối thủ không thể nào đỡ được. Và con cũng rất yêu quý đội tuyển U23 Việt Nam mặc dù đội tuyển không đạt quán quân. Đây cũng là một niềm kiêu hãnh và vinh hạnh cho bóng đá Việt Nam”.


Một số bạn trẻ vì quá xúc động, cộng thêm lượng người dồn nén đẩy về phía trước mong được gặp “thần tượng” của mình đã ngất xỉu. Lực lượng bảo vệ phải rất khó khăn để ngăn không cho người hâm mộ phá vỡ vòng bảo vệ.

Niềm vui vỡ òa khi các "thần tượng" đội tuyển U23 Việt Nam xuất hiện.

Khi buổi giao lưu đã kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất vẫn nán lại trong tiếc nuối vì không thể xin được chữ ký các thành viên đội tuyển, đến khi xe đưa cầu thủ trở về khách sạn, người hâm mộ mới rời khỏi sân vận động.


Sau đây là ghi nhận của phóng viên về sự tiếc nuối, thất vọng của người hâm mộ khi không xin được chữ ký các tuyển thủ:

Các tuyển thủ lên sân khấu cho buổi giao lưu.

Người hâm mộ "quá khích" trước sự xuất hiện những "thần tượng" yêu thích.

Với những băng rôn biểu ngữ và không ngừng gọi tên các tuyển thủ U23.

Hai bạn trẻ Lê Duy Linh và Trần Thùy Ngọc Nhi cho biết rất yêu cầu thủ Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Lực lượng bảo vệ và cơ động phải khó khăn ngăn người hâm mộ "quá khích" xin chữ ký của các tuyển thủ.

Ai cũng háo hức muốn tiếp cận để được xin chữ ký.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ không có vé đành phải ngậm ngùi và tiếc nuối đứng ngoài cổng sân vận động.


Mạnh Linh- H.Y/Báo Tin tức