01:19 25/01/2020

Người Hà Nội đội mưa đến Văn Miếu xin chữ đầu năm

Ngày mùng 1 Tết Canh Tý (ngày 25/1), đông đảo người dân Hà Nội, trong đó có nhiều gia đình với con nhỏ và học sinh, sinh viên đã tới khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm trong không gian văn hóa đậm nét truyền thống.

Chú thích ảnh
Mặc cho trời mưa lạnh, nườm nượp người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. 
Chú thích ảnh
Lượng người đến xin chữ khá đông khiến bên trong Văn Miếu luôn trong tình trạng quá tải.
Chú thích ảnh
Mặc dù phải đợi lâu, những ai cũng kiên nhẫn để tự tay mình xin chữ.
Chú thích ảnh
Nhiều "thầy đồ" nữ cũng thảo những nét "như phượng múa rồng bay".
Chú thích ảnh
Xin chữ đầu năm là một tục lệ truyền thống của người dân thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời cũng gửi gắm những ước nguyện năm mới trong những con chữ.
Chú thích ảnh
Nhiều người tới đây dâng hương tại gian thờ nhà giáo Chu Văn An, cầu năm mới học hành thi cử đỗ đạt.
Chú thích ảnh
Phía bên trong nhiều người vào thắp hương cầu chúc sự bình an.
Chú thích ảnh
Tại lễ hội chữ xuân năm nay, những bức thư pháp có giá từ 50.000 đến 300.000 đồng, tuỳ chất liệu và kích cỡ.
Chú thích ảnh
Ngoài 8 bàn viết chữ của 8 ông đồ khách mời đặt tại Văn Miếu, còn hơn 50 gian hàng của các ông đồ cho chữ tại khu vực Hồ Văn (đối diện Văn Miếu).
Chú thích ảnh
Mặc dù thời tiết mưa lạnh nhưng lượng người về Văn Miếu- Quốc Tử Giám ngày càng  đông.

  

 

Lê Phú/ Báo Tin tức