11:09 11/11/2019

Người Hà Nhì ở Lai Châu yêu Tổ quốc, quý Bác Hồ

Không biết từ bao giờ, lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ là những thứ không thể thiếu đối với mỗi gia đình đồng bào dân tộc Hà Nhì ở huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu).

Đối với họ, lá cờ Tổ quốc chính là quê hương, Bác Hồ là người mà họ đời đời nhớ ơn. Đồng bào dân tộc Hà Nhì nơi biên giới Lai Châu từ đời này sang đời khác vẫn đang ngày đêm cùng bộ đội Biên phòng gìn giữ niềm tin với Bác, với Đảng, một lòng quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc biên giới; góp phần cùng cả nước xây dựng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định và phát triển.

Chú thích ảnh
Ảnh Bác Hồ được bà con dân tộc Hà Nhì treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Gia đình ông Chu Xé Cà ở bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè luôn gìn giữ di ảnh Bác Hồ như là báu vật của gia đình. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Gia đình chị Pờ Gia Vân (bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) có thể thiếu gạo ăn chứ không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng bào dân tộc Hà Nhì luôn cảm thấy tự hào là người Việt Nam khi hàng ngày thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trước của nhà. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đối với bà con dân tộc Hà Nhì, treo cờ Tổ quốc cũng là động lực để họ phấn đấu xây dựng gia đình, thôn bản ngày càng no ấm hơn. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đối với bà con Hà Nhì, treo cờ Tổ quốc là để tự dặn mình sẽ cùng Bộ đội Biên phòng gìn giữ từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đối với bà con dân tộc Hà Nhì, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng của đất nước. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
 Bà con dân tộc Hà Nhì ở huyện biên giới Mường Tè thường xuyên phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ka Lăng – Bộ đội Biên phòng Lai Châu tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức