01:10 08/01/2013

Người già nhất ở Anh qua đời

Mục sư Reg Dean, người đã sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và được công nhận là người đàn ông già nhất nước Anh, ngày 5/1 vừa qua đã trút hơi thở cuối cùng, đúng 2 tháng sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 110.

Mục sư Reg Dean, người đã sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và được công nhận là người đàn ông già nhất nước Anh, ngày 5/1 vừa qua đã trút hơi thở cuối cùng, đúng 2 tháng sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 110.


Cụ ông Reg Dean trong lần sinh nhất thứ 110. Ảnh: Internet


Ông Dean sinh ngày 4/11/1902 ở Tustall, Staffordshire. Ông trở thành người già nhất nước Anh vào tháng 6/2010 sau khi người đàn ông già nhất nước Anh khi đó là Stanley Lucas qua đời ở tuổi 110.


Nói về bí quyết sống lâu của mình, ông Dean lúc còn sống cho biết, trong thời gian Thế chiến lần thứ hai ông đã được một bác sĩ tặng cho một liều thuốc trường sinh bất lão. Ông nói: “Anh ta nói với tôi, loại thuốc đó sẽ giúp tôi sống mãi mãi. Lúc ấy tôi rất ngây thơ và quyết định uống thử nó”. 



Mặc dù sống đến 110 tuổi và được công nhận là người đàn ông già nhất nước Anh, song ông Dean chưa phải là người đàn ông già nhất thế giới. Hiện tại, ông Jiroemon Kimura ở Nhật Bản, sinh ngày 19/8/1897, đang được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người đàn ông già nhất thế giới.



L.H (theo DM)