09:13 07/09/2015

Người Đức chào đón dân di cư bằng đồ chơi, thực phẩm

Tối 5/9 vừa qua, người Đức đã vui mừng đón chào đoàn tàu đầu tiên chở người chạy nạn từ Syria sang trong tiếng reo hò, vỗ tay cùng nhiều tặng phẩm như thức ăn, đồ chơi, quần áo. (video dưới).




Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hơn 7.000 người chạy nạn từ Arab và châu Á hôm thứ 7 đã được đưa lên tàu hỏa và xe buýt xuất phát từ Budapest, vượt qua biên giới phía Tây Hungary tiến thẳng đến Áo và Đức.


Nhiều gói quà được chuẩn bị sẵn để phát cho người di cư tại nhà ga Munich.

Các em bé ngay từ khi xuống tàu đã được phát gấu bông, đồ chơi.

Dân di cư vui mừng vì đã đến được nước Đức an toàn.


Người đàn ông này không giấu nổi những giọt nước mắt khi đặt chân lên nước Đức.


Trại khẩn cấp được dựng lên gần Nickelsdorf (Áo) để làm chỗ ở tạm thời cho dân di cư.


Khác hẳn so với thái độ thường thấy khi tiếp nhận dân di cư, lần này, ngay từ sân ga Munich và Frankfurt, người Đức đã chuẩn bị những hộp quà nhỏ, trong đó có bánh kẹo và đồ chơi cho trẻ nhỏ. Thậm chí người dân nơi đây còn reo hò, vỗ tay và nở một nụ cười thân thiện ấm áp khi người tị nạn bắt đầu đi ra sân ga.


Tại nhà ga trung tâm Munich, lần lượt các khay đồ ăn và những chú gấu bông được đưa đến tay người chạy nạn. Simone Hilgers – nữ phát ngôn viên của văn phòng Upper Bavaria cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến cho những người này sự đón tiếp nồng nhiệt. Có thể việc này sẽ là thử thách lớn, nhưng tôi tin, với sự chung sức của người dân và chính quyền, mọi thứ sẽ tốt đẹp”. Cho đến tối thứ 7, có khoảng 6.000 người đã đến Munich. Tất cả họ đều được phát đồ ăn, nước miễn phí và phần lớn đều đã có chỗ ở tạm thời.


Với chính sách mở cửa đón người di cư, nhiều người bày tỏ lòng mến mộ và lời cảm ơn tới Thủ tướng Angela Merkel và nước Đức.

“Tôi rất mừng vì mình đã đến nơi này. Tôi hi vọng mình có một cuộc sống tốt hơn, có việc làm”, Homam Shehade – người đàn ông Syria 37 tuổi hạnh phúc bày tỏ khi vừa kết thúc hành trình chạy nạn khốn khổ kéo dài 25 ngày.


Trong khi đó, tại Vienna (Áo), không khí tiếp đón người di cư cũng không khác biệt là mấy. Trong chuyến tàu đầu tiên chở người di cư vào sân ga, các nhân viện tình nguyện đã cung cấp đồ ăn, thức uống và các sản phẩm vệ sinh cá nhân cho mọi người. Người dân có mặt xung quanh sân ga từ rất sớm, hô vang hai tiếng “chào mừng” bằng cả tiếng Đức và Arab. Một phụ nữ người Áo còn mang theo chiếc túi trong đó có đôi ủng cao su cho trẻ nhỏ và tặng chúng cho một cậu bé Trung Đông.


Đức là địa điểm mà nhiều người di cư muốn đến sống. Tại đây, họ được hỗ trợ đồ ăn, quần áo, dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cùng khoản trợ cấp hàng tháng 160 USD. Sau 3 tháng, họ sẽ có cơ hội được tạo công ăn việc làm.

 

Hồng Hạnh (theo Telegraph)