08:19 26/08/2026

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.

Khoảng 18 giờ 30 tối 26/8, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, trước thời điểm trận đấu diễn ra khoảng hai giờ, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đông người hâm mộ đổ dồn về. Mặc dù mưa nặng hạt, nhiều cổ động viên vẫn mặc áo mưa, che ô và kiên nhẫn chờ đợi để cùng theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bất chấp mưa lớn, đông đảo người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh chờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Càng gần giờ thi đấu, lượng người đổ về phố đi bộ càng đông. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, các nhóm bạn trẻ khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc, băng-rôn, trống và kèn. Tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” liên tục vang lên, khuấy động không khí giữa cơn mưa.

Chú thích ảnh
Một du khách nước ngoài cùng người thân mặc áo mưa mang theo cờ Tổ quốc đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế đáng kể trước trận đấu quyết định ngôi vô địch.

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm, anh Nguyễn Đức Tâm, ngụ phường Phước Long, cho biết chiến thắng trên sân Thái Lan đã mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ. Anh đánh giá cao đấu pháp của huấn luyện viên Kim Sang-sik và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. “Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tự tin, giành chiến thắng 3-0 và nâng cao cúp vô địch. Mưa lớn cũng không làm giảm sự háo hức của chúng tôi khi được cùng mọi người cổ vũ đội tuyển”, anh Tâm chia sẻ.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ TP Hồ Chí Minh tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công lợi thế ở trận lượt đi.

Còn anh Nguyễn Nam, ngụ phường Gò Vấp, cho rằng lợi thế dẫn trước hai bàn sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có tâm lý thoải mái hơn. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn cần duy trì sự tập trung, thi đấu chắc chắn và không được chủ quan trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan. “Chúng tôi hy vọng các tuyển thủ vào sân với tinh thần tốt nhất, bảo vệ thành quả đã tạo ra ở trận lượt đi và hoàn thành mục tiêu giữ cúp vàng ở lại Việt Nam”, anh Nam nói.

Đến khoảng 19 giờ 20, bất chấp thời tiết không thuận lợi, dòng người vẫn tiếp tục hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh cùng tiếng hò reo không ngớt, cho thấy tình yêu bóng đá và niềm tin của người hâm mộ TP Hồ Chí Minh dành cho đội tuyển quốc gia.

Báo Tin tức và Dân tộc xin gửi một số hình ảnh của cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh: 

Chú thích ảnh
Cổ động viên kiên nhẫn chờ đợi trận đấu dù thời tiết tại TP Hồ Chí Minh không thuận lợi.
Chú thích ảnh
Người hâm mộ trang bị đầy đủ các vật dụng để cổ vũ cho đội nhà.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những lá cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Một bạn trẻ tranh thủ 'check in' trong khi chờ xem trận đấu.
Chú thích ảnh
Cơn mưa không làm giảm tình yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thành phố.
Chùm ảnh, clip: An Hiếu - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc