06:22 12/06/2014

Người dân Thủ đô khắp nơi bàn chuyện trái bóng tròn

Rạng sáng 13/6, World Cup 2014 mới chính thức khai mạc với trận mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia, nhưng ở Hà Nội ngay từ chiều 12/6, không khí bóng đá đã sôi động khắp nơi.

Rạng sáng 13/6, World Cup 2014 mới chính thức khai mạc với trận mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia, nhưng ở Hà Nội ngay từ chiều 12/6, không khí bóng đá đã sôi động khắp nơi.

Từ nhà ra phố, râm ran nơi cửa miệng của các "tín đồ" túc cầu là slogan dễ thương “Mùa World Cup chỉ bàn chuyện bóng đá”. Cũng vì thế mà mọi câu chuyện của các bác lớn tuổi cũng như nam thanh, nữ tú đều xoay quanh trái bóng tròn Brazuca. Chia sẻ về giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, bác Ngô Quảng Anh (ở khu X2, Trương Định, Hà Nội) cho biết thường thì chiều nào bác cũng ra Công viên Thống Nhất tập dưỡng sinh đến 19h00 rồi về. Nhưng hôm nay thì thói quen đó phải thay đổi do World Cup. Chả là bác mê bóng đá và lại là fan hâm mộ của đội tuyển Brazil, rạng sáng 13/6 sau lễ khai mạc là trận đấu có đội tuyển yêu thích nên bác quyết định về sớm, ăn tối xong sẽ nghỉ ngơi để đúng 1h30 ngày 12/6 dậy xem, cổ vũ cho các vũ công Samba.

Cũng chung tâm lý, anh Thành Long (ở tổ 79, phường Bạch Mai) - fan hâm mộ của đội tuyển Italia háo hức tâm sự: Cả nhà anh đã chuẩn bị chu đáo cho đêm khai mạc rạng sáng 13/6. Từ thực phẩm ăn đêm đến đồ uống đều sẵn chờ tiếng còi khai cuộc. A nh Long dự đoán, với dàn sao trẻ, sung sức, đồng đều, nhất là lại có siêu sao Neymar đang khoác áo cho Barcelona, chắc chắn đội thắng trận đêm nay là Brazil.

Ảnh minh họa: VnExpress


“Nổ” như ngô rang về giải đấu hấp dẫn này không chỉ trong các căn nhà riêng, nơi tỏa “nhiệt” nhất chính là các quán bia hơi, các quán cà phê, giải khát bóng đá có tiếng ở thành phố như: Triệu Việt Vương, Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Tô Hiệu, Đội Cấn, Trần Đại Nghĩa, Võ Thị Sáu, Tạ Quang Bửu, khu vực Mỹ Đình... Còn gì thú vị hơn khi vừa uống bia hơi mát lạnh hoặc nhâm nhi tách cafe vừa làm các chuyên gia “bình luận”. Cũng để chiều lòng người hâm mộ, đa phần những tụ điểm này đều chủ động trang hoàng lại không gian, đầu tư thêm màn hình cỡ lớn, máy chiếu.

Tại quán Caffe Phong Thu trên đường Hồ Đắc Di (Đống Đa), gây ấn tượng mạnh cho khách là dường như ở khắp nơi trong quán đều mang hình ảnh của World Cup 2014. Phía trên tường là bức ảnh 32 đội tuyển quốc gia cùng lịch thi đấu, mặt bàn là… ảnh các siêu sao Neymar, Messi, Ronaldo, còn cửa ra vào của quán là dòng chữ "Cuồng nhiệt cùng World Cup 2014". Chị Lê Thu - chủ quán cho biết, việc chuẩn bị cho mùa “World Cup 2014” đã hoàn tất cách đây một tuần. Để tăng không khí hấp dẫn cho quán, ngoài việc trang trí những trái bóng, ảnh các cầu thủ ngôi sao bóng đá, sắm thêm bàn ghế, cốc chén, quán đã đầu tư một máy phát điện để dự phòng và thay chiếc tivi cũ bằng 1 chiếc Sony 3D 60 inch để phục vụ khách. “Ngoài ra, quán còn tuyển thêm vài nhân viên, cho làm tăng ca, đồng thời đưa thêm một số món ăn đêm vào thực đơn để phục vụ khách tốt hơn”, chị Lê Thu kể.

Bà Mai Ngọc Lan, chủ quán cà phê giải khát ở Tạ Quang Bửu lại hưởng ứng không khí rộn ràng của World Cup 2014 bằng cách… treo biển giảm giá 10% cho mỗi đồ uống trong thời gian diễn ra giải đấu này. Bà Lan bảo, trước đây, cứ đến thứ 7, chủ nhật cửa hàng vẫn phục vụ khách xem đá bóng thường xuyên. Nhưng World Cup thì khác, do 4 năm mới có 1 lần, các trận đấu lại chủ yếu diễn ra từ nửa đêm đến sáng hôm sau nên để hút khách, quán đã giảm giá đồ uống đến khi kết thúc giải.

Chỉ vài giờ đồng hồ nữa là trái bóng tròn Brazuca của World Cup 2014 lăn tròn trên sân cỏ Nam Mỹ. Ở Hà Nội, tất cả đã sẵn sàng để bùng nổ theo tiếng còi khai cuộc.


Anh Tùng