12:14 01/12/2022

Người dân Thủ đô co ro trong cái rét đầu Đông

Ngày 1/12, người dân thủ đô Hà Nội đã cảm nhận được cái lạnh tê tái khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên tràn về. Nhiệt độ trong ngày dự báo thấp nhất là 13 độ C, cao nhất 17 độ C.

Sáng ngày 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh phía Bắc của Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp cùng với gió, mưa phùn tạo nên cái lạnh tê tái. Tất cả người dân đi làm đều phải mặc nhiều lớp áo ấm. Thậm chí, có người phải mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội trở rét, nhiệt độ xuống thấp còn khoảng 13 độ C.
Chú thích ảnh
Phụ huynh chuẩn bị kỹ áo ấm cho con em trên đường đến trường đầu giờ sáng.
Chú thích ảnh
 Tại vực bờ hồ Hoàn Kiếm, số người tập thể dục khá vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Hồ Gươm gió thổi mạnh, nhiều người dân đi qua khu vực này phải co kéo trang phục tránh gió lùa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số người phải mặc thêm áo mưa để cản gió lạnh khi đi đường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiệt độ giảm mạnh, người dân cảm nhận rõ rệt cái lạnh khi đi ngoài đường.
Chú thích ảnh
Tại cầu Long Biên, gió thổi mạnh từng cơn, thời tiết rất lạnh.
Chú thích ảnh
Một số khác thì giữ thói quen dậy sớm, mặc áo khoác ấm ngồi uống trà trên phố cổ Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đợt rét này còn kéo dài vài ngày nữa.
Lê Phú/Báo Tin Tức