Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm Ất Tỵ, thành phố Cần Thơ như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ngày 16/2, ngày cuối năm Ất Tỵ, nhịp sống tại "thủ phủ" miền Tây hối hả hơn khi người dân tất bật hoàn thành nốt những công việc cuối cùng để chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ 2026 với những kỳ vọng về một kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Thiếu nhi thành phố Cần Thơ vui Tết tại đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Tại khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Tết sum vầy" đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Với chiều dài khoảng 310m trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, đường hoa được trang trí bởi hơn 50.000 giỏ hoa tươi cùng hơn 30 mô hình, tiểu cảnh độc đáo.
Điểm nhấn của đường hoa năm nay là hình tượng những chú Ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ được tạo hình đa dạng từ phong cách truyền thống "Tam mã phi nước đại" ở cổng chính đến những chú ngựa hoạt hình sinh động, hiện đại tại các phân đoạn nghệ thuật. Các chất liệu sử dụng trong lắp dựng chủ yếu là vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp cùng các loại cây, lá đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long, tạo nên một không gian du xuân vừa gần gũi, vừa đậm chất nghệ thuật.
Người dân thành phố Cần Thơ tham quan đường hoa nghệ thuật xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Đưa gia đình đến tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đường hoa, chị Lê Thị Trà Giang (30 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) ấn tượng trước quy mô và tính thẩm mỹ của công trình. Chị Giang đánh giá đường hoa được sắp đặt rất tinh tế, nhiều góc chụp ảnh đẹp, đặc biệt là các tiểu cảnh về linh vật Ngựa mang thông điệp "mã đáo thành công".
Ngắm nhìn sự đổi thay của thành phố, chị Giang chia sẻ niềm tin vào sự phát triển của đất nước trong năm 2026. Chị Giang kỳ vọng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước tiếp tục vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới với những bứt phá mạnh mẽ về kinh tế và xã hội. Đặc biệt, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15/3, chị mong muốn cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn.
Học sinh vui mừng đi qua cầu Ngã Tư Trên, xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ được khánh thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Không chỉ ở nội ô sầm uất, niềm vui đón Tết còn lan tỏa đến những vùng nông thôn xa xôi của thành phố nhờ những nhịp cầu nối những bờ vui. Tại ấp vùng sâu Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Tọt (71 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, không giấu được sự xúc động khi chứng kiến quê hương thay đổi từng ngày. Niềm vui lớn nhất của ông và bà con nơi đây trong dịp Tết này là cây cầu Ngã Tư Trên (cầu VK 284) vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng. Đây là công trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tài trợ thực hiện với quy mô bê tông cốt thép chắc chắn, dài 50m, rộng 2,5m.
Trước đây việc đi lại của bà con và các em học sinh vô cùng vất vả, phụ thuộc vào những chiếc phà nhỏ hoặc đi đường vòng rất xa. Nay có cầu mới, thời gian di chuyển rút ngắn từ khoảng 30 phút xuống chỉ còn 5 phút, vừa đảm bảo an toàn, vừa thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa. Sự chung tay của chính quyền và các nhà hảo tâm không chỉ mang lại một cây cầu kiên cố mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống ấm no hơn cho người dân vùng sâu.
Cầu Ngã Tư Trên (cầu VK 284) ấp Hòa Thành, xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ khánh thành trước Tết Bính Ngọ, giúp người dân không còn cảnh qua sông phải "lụy phà". Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Hòa chung dòng người đổ về trung tâm thành phố để cảm nhận hương vị Tết, em Trần Thùy Dương (ngụ xã Thạnh Hòa) cùng nhóm bạn chọn cho mình những bộ áo dài truyền thống để chụp ảnh lưu niệm. Theo cảm nhận của Thùy Dương, Cần Thơ những ngày này rất đẹp và tràn đầy năng lượng tích cực khi mọi người cùng nhau gác lại những lo toan của năm cũ để chào đón vận hội mới. Trong lúc chờ xem màn trình diễn pháo hoa tầm cao vào thời khắc giao thừa để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết của thủ phủ miền Tây, Thuỳ Dương bày tỏ mong muốn Cần Thơ sẽ có thêm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, hiện đại hơn nữa để thu hút khách du lịch trong, ngoài nước đến khám phá vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô và văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
Trước đó, tại các khu chợ truyền thống, đặc biệt là chợ Tân An và chợ hoa Bến Ninh Kiều, chợ hoa Xuân Bính Ngọ ở phường Cái Răng, không khí mua sắm trong sáng 29 Tết rất náo nhiệt. Các tiểu thương cho biết, giá các mặt hàng thiết yếu và hoa kiểng năm nay ổn định, hàng hóa dồi dào phục vụ nhu cầu trưng Tết của nhân dân. Một số tiểu thương phấn khởi khi bán hết hàng sớm để kịp về sum họp gia đình, đồng thời gửi gắm kỳ vọng trong năm Bính Ngọ, hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc hơn, "mua may bán đắt" và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), tại công viên Xà No, phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa đã được các ngành chức năng thành phố hoàn tất. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao với 800 quả pháo trên sà lan tại khu vực sông Hậu. Cùng với điểm bắn tầm cao, thành phố còn tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng trong thời khắc chuyển giao năm mới. Các kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh đô thị cũng được triển khai đồng bộ.
Nhịp sống của "thủ phủ" miền Tây trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ đang khép lại để nhường chỗ cho sự tươi mới và những ước vọng khởi đầu. Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, Cần Thơ bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với tâm thế tự tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.