Ngay từ sáng sớm 2/9, đông đảo người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng) để theo dõi trực tiếp chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Để phục vụ cho người dân và du khách, phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng bố trí 3 màn hình Led “siêu to, khổng lồ” cùng dàn âm thanh sống động ngay tại quảng trường Lâm Viên.
Ai nấy đều tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý chờ theo dõi chương trình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng bố trí 3 màn hình Led “siêu to, khổng lồ” cùng dàn âm thanh sống động ngay tại quảng trường Lâm Viên, để phục vụ cho người dân và du khách.
Bạn Nguyễn Thanh Huyên (31 tuổi, ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, từ 6 giờ sáng, Huyên đã có mặt tại Quảng trường Lâm Viên để chuẩn bị theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Huyên cũng không quên đem theo “đồ nghề” là Quốc kỳ, bộ chân máy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc lịch sử mà không phải lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến.
“Dù không trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình nhưng tôi vẫn rơi nước mắt khi giai điệu Quốc ca vang lên. Đó là sự xúc động, là niềm tự hào khi đất nước mình độc lập, phát triển như hiện nay. Biết ơn các thế hệ đi trước, là một người trẻ, tôi sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, cố gắng đóng góp sức trẻ của mình cho sự phát triển của quê hương” - Thanh Huyên cho hay.
Là khán giả khá đặc biệt giữa khán đài của quảng trường Lâm Viên, ông Lê Văn Trung (64 tuổi, cựu chiến binh ở Bù Đăng, Đồng Nai) vô cùng chăm chú theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành trên màn hình lớn. Ông Trung cho biết, ông cùng gia đình đang đi du lịch ở Đà Lạt, khi biết ở quảng trường có màn hình lớn để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ sáng sớm, ông đã chọn bộ trang phục màu xanh cựu chiến binh, di chuyển từ khách sạn ra quảng trường để theo dõi chương trình.
Ông Trung bồi hồi chia sẻ, bản thân ông từng tham gia chiến trường Campuchia rồi xuất ngũ, khi được chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đầy kiêu hãnh, những ký ức hào hùng của một người lính lại trỗi dậy. “Tôi rất vinh dự vì được đứng ở đây, biết được thế hệ trẻ đã tri ân cha ông hy sinh vì Tổ quốc như thế nào. Lễ kỷ niệm 80 năm lần này cũng là một thời khắc rất đặc biệt, khi cựu chiến binh, người dân như chúng tôi còn nhận được những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong một ngày lễ lớn của dân tộc” - ông Trung tâm sự.
Để tạo điều kiện cho người dân, du khách đến theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh qua màn hình, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn, điều tiết các phương tiện xung quanh khu vực quảng trường Lâm Viên. Đến 8 giờ 30, dù trời xuất hiện mưa nhỏ nhưng nhiều người vẫn nán lại, tiếp tục theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành từ đầu cầu Quảng trường Ba Đình lịch sử cho đến cuối chương trình.