07:08 22/07/2026

Người đàn ông tử vong trong tay cảnh sát, Italy dậy sóng biểu tình bạo lực

Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông gốc Maroc liên tục kêu cứu trước khi tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế đã gây phẫn nộ tại Italy, kéo theo các cuộc biểu tình bạo lực.

Các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại thành phố Bologna, miền Bắc Italy, sau khi một người đàn ông gốc Maroc (Morocco) tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế hôm 20/7.

Đài RT dẫn truyền thông địa phương cho biết, nạn nhân là Abderrahim Fakir, một doanh nhân gốc Maroc điều hành doanh nghiệp nhỏ chuyên về chuyển nhà và vệ sinh. Cảnh sát được gọi đến sau khi có tin báo về một người đàn ông có hành vi hung hăng và làm hư hại một phương tiện.

Đoạn video do một người hàng xóm ghi lại cho thấy ông Fakir nằm úp mặt xuống đất, liên tục kêu cứu bằng tiếng Italy: "Cứu tôi với, cứu tôi với, đủ rồi", trong khi hai cảnh sát giữ chặt ông. Nạn nhân dường như rất khó khăn để thở, sau đó nằm bất động.

Tối 21/7, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình, yêu cầu "công lý và sự thật cho Fakir". Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng sau khi một số người biểu tình ném pháo. Một nhóm nhỏ tiếp tục đụng độ với lực lượng chức năng kéo dài đến đêm, khiến 64 cảnh sát bị thương, theo các công tố viên.

"Không ai đáng phải chết như vậy", chị gái của nạn nhân, bà Khadija Fakir, nói với báo Corriere della Sera. "Cảnh sát phải bảo vệ chúng tôi. Nếu ai đó đang kích động thì phải tìm cách trấn an họ, chứ không phải giết họ như một con chó."

Xem video người biểu tình đụng độ với cảnh sát Italy ngày 21/7/2026 (Nguồn: RT)

Văn phòng công tố Bologna đã mở cuộc điều tra và yêu cầu trích xuất dữ liệu từ camera gắn trên người các cảnh sát liên quan.

Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố cái chết của ông Fakir cần được điều tra đầy đủ, nhưng nhấn mạnh rằng "không điều gì có thể biện minh cho hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật".

Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi chính trị, khi các đảng đối lập cáo buộc chính phủ góp phần tạo ra bầu không khí thù địch đối với người nhập cư. Thượng nghị sĩ Ilaria Cucchi, em gái của một thanh niên tử vong trong trại tạm giam năm 2009, đã lên án cách hành xử của các cảnh sát và chỉ trích những phát biểu ủng hộ lực lượng này sau cái chết của ông Fakir.

Vụ việc cũng làm dấy lên những tranh luận về cáo buộc phân biệt chủng tộc trong hoạt động thực thi pháp luật tại Italy. Năm 2024, Ủy ban châu Âu chống Phân biệt chủng tộc và Không khoan dung (ECRI) thuộc Hội đồng châu Âu từng cho rằng lực lượng thực thi pháp luật Italy có hành vi phân biệt chủng tộc trong kiểm tra, đặc biệt nhằm vào cộng đồng người Roma và người gốc Phi.

Thủ tướng Meloni khi đó đã bác bỏ kết luận trên, cho rằng cảnh sát xứng đáng được tôn trọng thay vì bị "xúc phạm". Các thành viên khác trong chính phủ cũng phủ nhận báo cáo, khiến cuộc tranh luận về phân biệt chủng tộc và hoạt động của cảnh sát tại Italy càng trở nên gay gắt.

Tại Italy, nhiều ý kiến đã so sánh vụ việc với cái chết của George Floyd ở Mỹ năm 2020 khi bị cảnh sát ghì xuống đất, cũng như các biện pháp cưỡng chế của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc