07:22 02/07/2026

Người đàn ông sống sót kỳ diệu sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Venezuela

Tám ngày sau trận động đất tàn khốc, các lực lượng cứu hộ đã đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 9 tầng ở Venezuela trong một chiến dịch giải cứu kỳ diệu.

Chú thích ảnh
Khu vực Playa Grande, Bang La Guaira của Venezuela sau thảm họa động đất kép. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Venezuela

Theo truyền thông Mỹ, Hernán Alberto Gil Flores, 44 tuổi, mắc kẹt ở vị trí gần 9 m dưới đống đổ nát của bãi đỗ xe tại một trung tâm thương mại bị sập ở La Guaira. Các đội cứu hộ trong nước và quốc tế đã giải cứu anh vào ngày 2/7 sau nhiều ngày tiến hành chiến dịch cứu nạn đầy khó khăn.

Theo lực lượng cứu hỏa Chile, đơn vị tham gia chiến dịch cứu hộ, anh Flores đang trong tình trạng tốt sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập.

Lực lượng cứu hỏa Chile viết trên mạng xã hội X: “Hiện người này đã được chuyển tới một cơ sở y tế”, đồng thời cho biết chiến dịch giải cứu Gil Flores kéo dài 70 giờ.

Trước thời điểm giải cứu thành công, Gusbimar Gonzales, vợ Flores, cho biết mình đã trải qua những ngày vô cùng đau buồn sau trận động đất vì nghĩ chồng mình đã thiệt mạng. Cô nói: “Bây giờ khi biết anh ấy còn sống, tôi đã nhìn thấy tia hy vọng. Anh ấy đã kiên cường như một người hùng”. Cô cho biết các con của hai người đang chờ bố trở về nhà.

Đoạn video do lực lượng cứu hỏa Chile công bố cho thấy thời điểm các nhân viên cứu hộ lần đầu nhìn thấy Gil Flores, người làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại, thông qua một camera tìm kiếm được đưa xuống tầng hầm bị sập của tòa nhà ngày 1/7.

Trong video, các ngón tay của Flores vẫy qua một khe hở nhỏ giữa các khối bê tông dày và đống đổ nát (xem video dưới. Nguồn: Lực lượng cứu hỏa Chile).

Các lực lượng cứu hộ cho biết họ vẫn duy trì liên lạc với Flores, đồng thời cung cấp nước, thức ăn và thuốc men. Chất lỏng được truyền cho Flores thông qua một ống dẫn và xi lanh.

Đoạn video được công bố ngày 2/7 cho thấy phần đầu và vai của Flores đã nhô ra khỏi đống đổ nát. Anh đeo khẩu trang và một mắt bị đỏ do tụ máu.

Lực lượng cứu hỏa Chile mô tả chiến dịch cứu hộ là vô cùng phức tạp vì tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định và các đội cứu hộ liên tục phải đối mặt với nguy cơ các mảnh vỡ rơi xuống.

Ông Sebastián Mocorquer, thành viên nhóm Đánh giá và Điều phối thảm họa của Liên hợp quốc, cho biết, sau 7 ngày kể từ khi xảy ra động đất, chỉ có phép màu mới giải cứu được người còn sống. Khoảng thời gian vàng để tìm kiếm người sống sót thường chỉ kéo dài khoảng 3 ngày, sau đó khả năng sống sót nếu không có nguồn nước sẽ giảm rất nhanh.

Theo Hội Chữ thập đỏ Costa Rica, các lực lượng cứu hộ lần đầu nhận được thông tin rằng có thể vẫn còn người sống dưới đống đổ nát của trung tâm thương mại Galerias Playa Grande vào ngày 28/6.

Lực lượng cứu hỏa Chile cho biết các đội cứu hộ đã xác nhận có người sống sót bằng thiết bị radar sonar và thiết bị phát hiện âm thanh.

Trong suốt 3 ngày, các nhân viên cứu hộ và chuyên gia thuộc khoảng 6 quốc gia đã mở một lối đi an toàn xuyên qua đống đổ nát và duy trì sự sống cho Flores.

Hội Chữ thập đỏ Costa Rica cho biết trên Facebook ngày 2/7: “Chúng tôi xác nhận Hernán Gil Flores vẫn ổn định về mặt y tế và trong những giờ gần đây đã được truyền huyết thanh qua đường tĩnh mạch, cũng như được cung cấp nước và dung dịch bù nước”.

Đoạn video do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele chia sẻ cho thấy một nhân viên cứu hộ trò chuyện với Flores và dùng ống dẫn đưa cho anh một loại chất lỏng màu cam, nhiều khả năng là đồ uống điện giải, trong khi các đội cứu hộ chuẩn bị đưa anh ra ngoài.

“Anh có bị thương không?”, nhân viên cứu hộ hỏi. “Không, tôi không bị thương. Tôi chỉ thấy khó chịu vì những tảng đá”, anh Flores trả lời.

Ông Bukele cho biết chiến dịch giải cứu gặp rất nhiều khó khăn vì đường hầm do lực lượng cứu hộ đào đã nhiều lần bị sập. Ông nói: “Các đội cứu hộ của nhiều quốc gia đã làm việc không ngừng để gia cố đường hầm, chống đỡ, tăng cường kết cấu và cô lập khu vực, nhưng họ vẫn chưa thể giữ cho đường hầm ổn định”.

Chú thích ảnh
Khu vực Playa Grande, Bang La Guaira của Venezuela sau thảm họa động đất kép. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Venezuela

Thành phố ven biển La Guaira, nơi tìm thấy Gil Flores, là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất do hai trận động đất lớn gây ra. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez thông báo ít nhất 2.295 người đã thiệt mạng, tăng khoảng 350 người so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, số người tử vong thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc