08:08 04/08/2019

Người đàn ông đi giật lùi 800km để gặp Tổng thống Indonesia

Một người đàn ông ở Indonesia đã quyết định đi bộ giật lùi suốt 800 km từ ngôi làng nhỏ đến thủ đô Jarkarta với mong muốn gặp được Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường rừng.

Trang Oditycentral đưa tin ông Medi Bastoni, 43 tuổi, đang thực hiện hành trình đi giật lùi 800 km đến thủ đô Jakarta với mong muốn có cơ hội được gặp gỡ Tổng thống Widodo. 

Bastoni khởi hành từ làng Dono – quê hương của ông hôm 18/7 và dự kiến đến dinh tổng thống ở Jakarta để kịp ăn mừng ngày Quốc khánh thứ Indonesia thứ 74 ngày 17/8 tới. 

Chú thích ảnh
Ông  Medi Bastoni trên hành trình đi giật lùi đến thủ đô. Ảnh: Oddity Central

Mục đích của người đàn ông này là được gặp tổng thống và xin một hạt giống tượng trưng đem về trồng trên sườn núi Wilis, một ngọn núi lửa tại miền Đông Java. Với hành trình đi lùi và việc trồng cây mang tên Tổng thống Widodo đầy ý nghĩa, ông Bastoni hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của nhiều người dân về việc bảo tồn rừng nhiệt đới.

Bastoni lên kế hoạch đi bộ khoảng 30 km mỗi ngày trong bộ trang phục khá lạ mắt. Bộ trang phục độc nhất vô nhị của ông gồm quần thể thao, áo vest và một hệ thống khung quấn quanh người để giữ gương chiếu hậu ngang tầm mắt. Điều này có thể giúp anh quan sát được đường đi ở phía sau. 

Sau lưng ông là lá quốc kỳ Indonesia màu đỏ trắng, còn trên đầu là lá cờ hình đại bàng vàng, quốc huy của đất nước với dòng chữ “Tanda Bakti Anak Negri” – có nghĩa là “cống hiến cho quê hương”.

Người đàn ông 43 tuổi này còn đeo thêm một chiếc balo nặng 8 kg chứa đủ đồ dùng cần thiết, tổng giá trị chỉ 300.000 Rp (khoảng 500 ngàn đồng).

Ông cho rằng cử chỉ mang tính biểu tượng của tổng thống sẽ thúc đẩy hơn nữa nỗ lực của các nhà hoạt động bảo vệ rừng. Chính vì vậy, người đàn ông này đã quyết định đi lùi 800 km chỉ để được gặp người lãnh đạo của đất nước Indonesia.

“Không chỉ có tôi, nhiều người sinh sống dưới sườn núi Wilis và thế hệ trẻ cũng nên quan tâm tới môi trường tại đây. Tôi hy vọng mọi người sẽ tham gia vào việc duy trì và phát triển vùng Wilis bền vững hơn”, Bastoni cho hay.

Phát biểu với truyền thông Indonesia, Medi Bastoni giải thích rằng chuyến đi lùi dài 800 km trên khắp các nẻo đường của ông là hành động tượng trưng cho việc nhìn lại quá khứ, trân trọng những cống hiến của các vị anh hùng, những người đã đã chiến đấu, hy sinh vì đất nước và đây cũng chính là một việc làm ý nghĩa để tôn vinh quê hương mình. 

Trước đó, nhiều người đã biết đến về việc đi lùi trước đây khi một người đàn ông Ấn Độ đã đi lùi trong suốt 30 năm để kêu gọi hòa bình thế giới. Tuy nhiên, Bastoni là người đầu tiên đi lùi một quãng đường dài như vậy.

Hải Vân/Báo Tin tức