10:17 11/10/2013

Người đàn ông chết trong nhà trọ với nhiều vết đâm

Thấy vị khách thuê trọ không ra ngoài, gọi điện cũng không trả lời, nhân viên nhà trọ dùng chìa khóa phụ để mở cửa thì phát hiện vị khách đã chết với nhiều vết đâm.

Thấy vị khách thuê trọ không ra ngoài, gọi điện cũng không trả lời, nhân viên nhà trọ dùng chìa khóa phụ để mở cửa thì phát hiện vị khách đã chết với nhiều vết đâm.

Sáng 11/10, nhân viên nhà trọ 77, đường số 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM) tiến hành dọn vệ sinh phòng trọ. Khi dọn đến căn phòng trên lầu 2, nữ nhân viên gõ cửa nhiều lần, gọi điện thoại cho khách nhưng không thấy trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, nữ nhân viên dùng chìa khóa phụ để mở cửa thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Vị khách nam đã chết trong nhà vệ sinh, trên người dính đầy máu với nhiều vết đâm.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho công an địa phương.

Nhà trọ 77 (màu xanh lá) nơi xảy ra án mạng.


Lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Trần Thanh Vui (35 tuổi, quê Vĩnh Long).


Theo nhật ký nhà trọ, trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 10/10, anh Vui cùng một người đàn ông vào thuê trọ tại căn phòng trên lầu 2. Một giờ sau, người đàn ông thông báo với chủ nhà trọ là ra ngoài mua thức ăn nhưng sau đó không quay lại.

Đến 15 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm hung thủ.


Tin, ảnh: Lê Linh