Trái tim người hiến tạng được ghép cho 1 người bệnh ở Bệnh viện Việt Đức; gan được chia hai: Phần thuỳ gan trái chuyển Bệnh viện Vinmec, phần thuỳ gan phải về Bệnh viện 108; hai giác mạc được điều phối đến Ngân hàng Mắt – Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho 2 người bệnh khác.
Các y bác sĩ tri ân người chết não hiến tạng trước khi phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: BV
Các bác sĩ Bệnh viện E vừa triển khai thành công ca lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác. Đây là lần thứ 2 Bệnh viện E triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng, gồm tim, gan và giác mạc từ người cho chết não.
Trước đó, Bệnh viện E tiếp nhận một nam bệnh nhân gặp tai nạn giao thông tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu và nguy kịch. Người bệnh nhanh chóng được đưa vào cấp cứu và hồi sức tích cực, nhưng tình trạng không cải thiện, bệnh nhân hôn mê sâu dần, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não.
Ngay sau khi Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của Bệnh viện E nhận được thông tin về người bệnh có nguy cơ chết não, các cán bộ y tế đã tới trao đổi tình hình với bác sĩ điều trị để nắm thông tin và quyết định tiếp cận tư vấn, vận động gia đình người bệnh.
Qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, với nhận định người bệnh có nguy cơ cao chết não, Bệnh viện đã giải thích về tiên lượng người bệnh với gia đình, trao đổi với gia đình người bệnh về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia, với mục đích mang lại sự sống cho những người bệnh đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật.
Gia đình người bệnh đã thấu hiểu những lời chia sẻ của các y bác sĩ, cán bộ y tế và bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng người bệnh để cứu người, mang lại sự sống cho những người khác.
Đêm ngày 23/6, người bệnh có dấu hiệu chuyển biến xấu, có thể ảnh hưởng tới mô, tạng hiến. Ban Giám đốc Bệnh viện E, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cùng các bệnh viện phối hợp như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức họp khẩn trong đêm và quyết định triển khai phẫu thuật lấy đa tạng từ người cho chết não ngay trong đêm.
Ekip các y bác sĩ của Bệnh viện E đã không quản ngày đêm chạy đua với thời gian sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này. Đây là cuộc phẫu thuật đặc biệt chạy đua với thời gian; tất cả đều làm việc với sự tập trung cao nhất.
"Ekíp các y bác sĩ của Bệnh viện E luôn ý thức rằng bất kỳ sai sót nào cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến người hiến và những người bệnh có cơ hội nhận mô tạng. Để thực hiện mỗi lấy mô tạng từ người cho chết não hiến, mọi khâu chuẩn bị phải được tiến hành tỉ mỉ và cẩn thận. Rạng sáng ngày 24/6, từng bộ phần mô, tạng của người hiến đã được chuyển tới các bệnh viện", đại diện ekip bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện E chia sẻ.
Theo sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, mô, tạng của người cho chết não hiến tặng tại Bệnh viện E được chuyển cho các bệnh viện để thực hiện ghép cho người bệnh khác. Tại mỗi bệnh viện, phòng mổ sáng đèn và các bác sĩ lại thực hiện ghép xuyên đêm. Trái tim người hiến tạng được ghép cho 1 người bệnh ở Bệnh viện Việt Đức; gan được chia hai: Phần thuỳ gan trái chuyển Bệnh viện Vinmec, phần thuỳ gan phải về Bệnh viện 108; hai giác mạc được điều phối đến Ngân hàng Mắt – Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho 2 người bệnh khác.
"Để triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng từ người cho chết não đều bắt đầu từ sự quyết đoán trong chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện E và sự khẩn trương vào cuộc của các ekip thực hiện như Tổ tư vấn vận động hiến mô, tạng, ekip phẫu thuật lấy mô, tạng… Ban Giám đốc Bệnh viện xác định, công tác chuẩn bị không phải công việc của từng cá nhân hay từng khoa mà là công việc chung của cả bệnh viện bởi nó đòi hỏi sự đồng bộ của hệ thống trang thiết bị và nhân lực, từ phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn, dược, trang thiết bị, hồi sức, xét nghiệm đến công tác xã hội, hành chính... Đặc biệt, Bệnh viện E cũng chuẩn bị triển khai Đề án ghép tạng ngay tại Bệnh viện E trong thời gian tới, nhằm nhân lên sự sống của người bệnh khác đang cần ghép mô tạng mỗi ngày", đại diện Bệnh viện cho biết.
Ngày cuối tuần, trong cơn mưa tầm tã, đại diện Bệnh viện E cùng thân nhân gia đình người hiến cùng bạn bè đã đưa anh trở về nghĩa trang quê nhà. Đó cũng là sự tri ân đối với những gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của người thân không may bị chết não, giúp họ cảm nhận người thân của mình vẫn đang sống một cuộc sống yên bình.