01:07 26/01/2022

Người đàn ông 67 năm không tắm gội, khỏe mạnh đến nỗi bác sĩ phải bất ngờ

Một người đàn ông Iran sống lang thang trên đường phố và không tắm gội gần 7 thập kỷ qua đã khiến các chuyên gia phải bối rối về tình trạng sức khỏe tốt của ông.

Chú thích ảnh
Ông Amou Haji. Ảnh: IRNA

Lần đầu báo chí viết về ông Amou Haji, hiện 87 tuổi, là năm 2014 với tên gọi “người đàn ông ở bẩn nhất thế giới”. Tại thời điểm đó, ông sống trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Fars miền Nam Iran. Là người vô gia cư, ông Haji sinh tồn nhờ việc ăn xác động vật bị xe cán và uống nước bẩn. Ông luôn tránh việc tắm rửa vì nghĩ rằng điều đó sẽ làm ông đổ bệnh. 

Năm đó, ông đã 80 tuổi và sức khỏe tổng thể đều tốt, bất chấp điều kiện sống cũng như điều kiện vệ sinh kém. 

Và hơn 7 năm đã trôi qua, dường như ông cụ không có nhiều thay đổi. Theo trang Oddity Central, một nhóm bác sĩ gần đây đã tiến hành các cuộc kiểm tra cho thấy ông Haji vẫn khỏe khoắn một cách đáng kinh ngạc.

Những bức ảnh và bài báo viết về ông Amou Haji đã xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội kể từ khi câu chuyện của ông bắt đầu lan truyền 7 năm trước. Trên thế giới mới chỉ có câu chuyện về một người đàn ông Ấn Độ 38 năm không tắm, nhưng với kỷ lục 67 năm không tắm, rất có thể ông Haji đang giữ danh hiệu số 1.

Nhóm bác sĩ do Phó giáo sư ký sinh trùng học Gholamreza Molavi tại Trường Y tế Cộng đồng ở Tehran đã đến gặp ông Haji để thuyết phục ông cụ làm một số xét nghiệm như viêm gan, AIDS và ký sinh trùng.

Tiến sĩ Molavi đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm và nghiên cứu các ký sinh trùng và vi khuẩn có thể phát triển trong cơ thể nhiều năm không tắm rửa của ông Haji. Nhưng bất ngờ thay, họ không phát hiện bất kỳ vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây bệnh, ngoại trừ chủng Trichinosis gây nhiễm trùng.

Với trường hợp của ông cụ 87 tuổi này, ký sinh trùng Trichinosis dường như không gây ra triệu chứng nào. 

Phát hiện này đặc biệt gây bất ngờ vì người đàn ông này thường xuyên ăn thức ăn sống như nhím và thỏ, uống nước chưa qua xử lý tại các vũng nước tù, đọng bằng lon kim loại rỉ sét. Ông thậm chí còn cho phân động vật khô vào tẩu hút nếu ông không tìm được thuốc lá. (Xem video dưới đây. Nguồn: Oddity Central)

Tiến sĩ Gholamreza Molavi tin rằng lời giải thích hợp lý duy nhất cho kết quả xét nghiệm trên là ông Amou Haji đã phát triển một hệ miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.

Mặc dù sức khỏe tốt, ông Haji thường xuyên phải đối mặt với sự độc ác của những người xung quanh. Họ chế nhạo, thậm chí hành hung ông, đơn giản chỉ vì lựa chọn sống của ông. Người đứng đầu cộng đồng địa phương đã kêu gọi người dân không tấn công ông Haji. Ông là người hiền lành và không bao giờ gây hại cho bất kỳ ai.

Xuân Chi/Báo Tin tức