Những ngày này, tại Khánh Hòa, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo nên tinh thần phấn khởi, đoàn kết, khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tuyến đường 16/4, phường Phan Rang (Khánh Hòa) trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc tạo không khí tự hào, phấn khởi chào mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Tại quảng trường 2/4, phường Nha Trang đầy sắc màu cờ hoa, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Người dân, du khách với trang phục áo cờ đỏ sao vàng, áo dài theo từng nhóm tìm góc ảnh đẹp ở tháp Trầm hương, cột cờ ở Quảng trường 2/4, để lưu giữ những bức ảnh đẹp trong một ngày ý nghĩa.
Chị Trần Thị Thư (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) trong trang phục áo Đoàn thanh niên Việt Nam, cùng con trai, con gái với đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, cầm cờ Tổ quốc trên tay vui vẻ cho biết: Các thành viên trong gia đình chị đã xem Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình qua sóng truyền hình, sau đó mới rời nhà đi tham quan ở khu vực quảng trường. Qua hoạt động này, chị mong muốn các con hiểu và càng thêm yêu Tổ quốc, đồng bào, ra sức chăm ngoan học giỏi hơn nữa.
“Qua xem trực tiếp chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên sóng truyền hình, tôi rất xúc động. Ngày trước có sự hy sinh của cha ông, ngày nay chúng ta mới được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Tôi nghĩ, ngày đại lễ không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, tôn vinh những trang sử hào hùng của dân tộc, còn là 'bài học sống động' mà Đảng, Nhà nước gửi gắm đến thế các hệ trẻ hôm nay. Sống trong thời đại hòa bình hôm nay, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống, tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử mới cho Tổ quốc”, chị Trần Thị Thư chia sẻ.
Cũng như chị Thư, nhiều du khách ở các tỉnh, thành phố khác đến với Khánh Hòa trong dịp Lễ năm nay cũng rất vui, bởi tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách trong dịp này. Chị Phan Thị Thu, du khách ở thành phố Huế cho hay: Dù đã đến Khánh Hòa nhiều lần nhưng lần trở lại này chị ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu vực biển Nha Trang. Để có những bức ảnh đẹp trong không khí đại lễ, chị Thu đã dậy từ sớm đến Quảng trường 2/4 và Viện Hải dương học chụp ảnh bên lá cờ Tổ quốc.
“Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi tham gia chuyến du lịch trong kỳ nghỉ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Khánh Hòa. Hôm nay nghỉ lễ, tôi thưởng cho bản thân một cơ hội đi thăm cảnh biển. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi muốn lưu giữ những bức ảnh ý nghĩa, hòa cùng niềm tự hào dân tộc", chị Thu nói.
Tại khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, các tuyến đường chính như 21/8, quảng trường 16/4, đường Yên Ninh được trang hoàng panô, áp phích, cờ hoa rực rỡ. Trong các khu dân cư, người dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trang trọng, tạo nên bầu không khí tự hào, phấn khởi. Song song đó, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tích cực chỉnh trang cảnh quan, làm đẹp đường phố, khuôn viên, nhà cửa, góp phần mang đến diện mạo tươi mới, rộn ràng trong ngày lễ lớn của dân tộc.
Chị Hồ Ngọc Bích Huyền (phường Ninh Chử, Khánh Hòa) chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc tại khu vực quảng trường 16/4. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Trong tà áo dài đỏ thướt tha, tay cầm lá cờ Tổ quốc cùng nhóm bạn chụp hình tại quảng trường 16/4, chị Hồ Ngọc Bích Huyền (phường Ninh Chử) xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui và tự hào khi đất nước tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nhờ công lao to lớn của Bác Hồ và thế hệ cha anh, chúng tôi mới có cuộc sống độc lập, hạnh phúc như hôm nay. Sau khi Ninh Thuận sáp nhập vào Khánh Hòa, địa phương có thêm nhiều cơ hội phát triển mới, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Niềm vui, niềm tự hào ấy cũng là tâm trạng chung của đông đảo người dân Khánh Hòa trong dịp Tết Độc lập. Đặc biệt, giới trẻ trên địa bàn tỉnh đón ngày lễ theo nhiều cách riêng, vừa hiện đại, vừa ý nghĩa. Nhiều bạn chọn đến rạp chiếu phim thưởng thức các tác phẩm điện ảnh cách mạng, xem MV ca nhạc để thêm hiểu và trân quý giá trị hòa bình. Không ít nhóm bạn tụ tập tại quán cà phê, nhà hàng được trang trí sắc đỏ cờ Tổ quốc để chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Em Bùi Nguyễn Lâm Huy (phường Đông Hải) cho biết: “Em hiện là sinh viên năm thứ hai học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp lễ 2/9 năm nay, em cùng nhóm bạn về quê đón Tết Độc lập, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức. Đây là dịp để chúng em thêm gắn kết, hiểu hơn về truyền thống cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đi trước”.
Nhiều bạn trẻ Khánh Hòa diện áo dài, mang theo cờ đỏ sao vàng chụp ảnh giữa không gian Quảng trường 16/4 (phường Đông Hải). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN
Tối 2/9, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao lực lượng quân sự, công an cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa đúng thời gian, địa điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối để phục vụ nhân dân, khách du lịch chu đáo.
Lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để người dân Khánh Hòa tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh, mà còn là thời khắc hun đúc niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.