12:23 24/12/2017

Người dân Hà Nội rộn ràng đón Giáng sinh

Không khí đón Giáng sinh và năm mới 2018 rộn ràng khắp Hà Nội từ chiều 24/12. Khoảng 19 giờ, người và xe đông như nêm trên những con đường dẫn về Nhà thờ Lớn ở phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm.

Không khí đón Giáng sinh khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Hút ánh mắt dòng người là cây thông khổng lồ cao hàng chục mét với hàng trăm quả chuông đủ sắc màu gắn chung quanh hiện diện phía trước khuôn viên Nhà thờ Lớn. Kề đó là màn hình Led và giàn đèn cỡ lớn, những tiểu cảnh cùng hang đá tái hiện khung cảnh Chúa Hài đồng ra đời, vòng lá mùa Vọng, những món đồ nhỏ xinh ngộ nghĩnh cùng bảng chữ "Giáng sinh màu nhiệm tình yêu"...

Các em thiếu nhi hát mừng Giáng Sinh tại phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Có mặt cùng dòng người dự lễ cầu nguyện, anh Đỗ Nam Anh, một giáo dân ở phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, bày tỏ: Người theo đạo có đức tin vào những điều răn dạy của Chúa. Tin vào phúc lành và sự màu nhiệm trong ngày Thiên chúa giáng sinh sẽ được gửi đến tất cả mọi người, để ai cũng có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. “Mỗi chúng tôi đều mong chờ, ước vọng được đón nhận niềm hạnh phúc và sẻ chia với mọi người, với cộng đồng mùa Giáng sinh an lành và một năm mới đang về”, anh Đỗ Nam Anh bộc bạch.

Không khí đón Giáng sinh tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đứng chụp ảnh cùng gia đình phía trước khuôn viên Nhà thờ Lớn, giáo dân Võ Thành Cương, ở Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội vui vẻ khoe từ chập tối gia đình anh đã cùng nhau lên Hồ Gươm rồi lòng vòng các phố đón lễ Giáng sinh và chụp ảnh. Bây giờ họ quay về đoàn tụ cùng hai nhà nội, ngoại để dự thánh lễ. Người đàn ông 41 tuổi này cũng chia sẻ nhiều suy nghĩ, anh bảo: "Với mỗi công dân, giáo dân thì mến Chúa, yêu người, gắn bó vận mệnh mình với quê hương, đất nước đã, đang và sẽ luôn là phương châm sống".

Nói về lý do chọn cây thông xanh mướt để lưu lại những khoảnh khắc đẹp, anh Võ Thành Cương nở rộng nụ cười rồi ôm vợ và cậu con trai 8 tuổi, chia sẻ: Nếu ví tình yêu thương gia đình và tấm lòng với cộng đồng của bạn bằng một hình thức gì, người công giáo lựa chọn cây thông. "Bởi 4 mùa dù nắng, dù mưa, dù tuyết rơi gió thổi, dù đất đai màu mỡ hay cằn cỗi thì cây thông đó vẫn cứ xanh, chỉ trừ khi nó chết. Tình yêu thương của chúng tôi cũng sẽ như vậy”, anh Cương cười nói.

Đêm Noen không thể thiếu những ông già Noen và các em thiếu nhi. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Niềm hân hoan đón Noel không chỉ tưng bừng ở những điểm thờ tự của người theo đạo, mà “Jingle Bells” còn rộn ràng, náo nức khắp Hà Nội. Sắc màu đỏ, trắng nổi bật từ trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, khu vực ba sáu “phố Hàng” đến các tòa cao ốc, các khu đô thị mới như thể hiện nét giao thoa văn hóa đặc sắc trong thời kỳ hội nhập của người dân mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Nhưng nổi bật, lộng lẫy và sôi động nhất, như thường lệ, vẫn là các tuyến phố đi bộ ở Hồ Gươm. Tối nay, nơi đây là một lễ hội lớn với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí thu hút rất đông các nam thanh, nữ tú, những gia đình người Hà Nội và du khách quốc tế.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza rực rỡ trong đêm Giáng Sinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Đứng “selfie” cùng nhóm bạn trẻ trước Tràng Tiền Plaza,  chị Nguyễn Ngọc Lan, ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, cho biết: Nhiều năm nay, Noel đã là một nếp văn hóa đẹp, mang nhiều dấu ấn văn hóa Việt hơn trong đời sống tinh thần của người dân chứ không chỉ còn là ngày riêng của bà con Công giáo. Ngày lễ này đã trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo, nhất là giới trẻ như chị. Tối nay, chị cùng các bạn đến lễ hội thú vị “Ngôi Làng Tuyết Rơi” ở phố Lý Thái Tổ để “selfie”, để cảm nhận không khí Giáng Sinh. "Niềm vui đó dù đơn giản nhưng cũng đem đến không ít phấn khởi", chị Lan cười nói.

Chung niềm vui bên những người bạn mới quen, chị Monika cùng anh Piotr, hai du khách quốc tế người Ba Lan cho biết họ khá bất ngờ và thú vị trước không khí đón Noel của người Việt Nam và Hà Nội nói riêng. Sau khi về nước, anh chị sẽ kể lại với bạn bè về sự vui vẻ, thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ quay trở lại Hà Nội sau chuyến đi này.

Nhà thờ Hàm Long được trang hoàng rực rỡ trong đêm Lễ Giáng sinh. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tối Noel đã sắp sang đêm. Cái lạnh hanh khô của gió Đông Bắc tràn về len lỏi qua từng ngõ, phố. Những hàng cây xào xạc bứt lá rơi đầy vỉa hè. Chân bước chậm, vẳng đâu tiếng ai hát khe khẽ: “Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa. Khẽ hát theo câu: Đêm thánh vô cùng. Ôi! Giọng hát em mênh mang buồn”, chợt chạnh lòng nhớ về Hà Nội ngày này của 45 năm trước.

Đó là ngày mà kẻ thù giội hơn 2 vạn tấn bom đạn để "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá". Là ngày "Giáng sinh máu và hoa" trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Là hàng trăm khu phố, làng mạc, xí nghiệp, trường học, bệnh viện bị bom B52 hủy diệt, hơn 3.700 người dân Hà Nội chết và bị thương. Ở Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Gia Lâm…, vẫn còn đó bia căm thù, ghi sâu tội ác kẻ thù.

Sự điên cuồng, tàn ác ấy khiến nhân loại tiến bộ sôi sục phẫn nộ. Tại Hội nghị Thiên chúa giáo họp ở Băng Cốc năm đó, 100 linh mục của các quốc gia trên thế giới tuyên bố sẽ đứng giữa đường phố Hà Nội để cầu nguyện cho "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người". Ngày ấy, Thăng Long - Hà Nội đã làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. 45 mùa Giáng sinh đã trôi qua, nơi hoang tàn đổ nát ngày nào giờ đã xây dựng lại khang trang gấp trăm lần. Hà Nội đã mang tầm vóc mới, được bạn bè quốc tế suy tôn là thành phố "Vì hòa bình".

Nhìn những dòng người náo nức đón Noel, thấy vững niềm tin về sự phát triển mang tính bền vững của đất nước và Hà Nội. Như những thông báo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tới Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khi thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cùng các linh mục, chức sắc tôn giáo và toàn thể giáo dân Thủ đô nhân dịp Giáng sinh: Thành phố sắp bước qua năm 2017 với nhiều thành tựu nổi bật, điển hình là kinh tế tăng trưởng 7,3%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố giảm còn 1,69%. Trong sự phát triển toàn diện của thành phố thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân Thủ đô.

Năm 2018 sẽ mở ra cho Thủ đô nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. Nhưng thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Anh Tùng (TTXVN)