10:09 20/10/2017

Người dân Chương Mỹ vẫn vật lộn trong ngập lụt và ô nhiễm

Sau hơn 1 tuần vỡ đê Hữu Bùi, người dân thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang chịu hậu quả nặng nề. Nước chưa rút hết, nhiều hộ buộc phải cho lợn, gà, vịt … vào nhà sống chung. Nước bẩn, phân gia súc, gia cầm hôi thối bốc lên nồng nặc.

Sau hơn 1 tuần bị vỡ đê, cánh đồng ở xã Tân Tiến (huyện Chưng Mỹ) vẫn ngập trắng nước.

Đường làng, ngõ xóm bị ngập lụt, phương tiện chính để di chuyển của người dân là thuyền, mủng.

Nhà không có thuyền, chị Nguyễn Mai Liên chế chiếc hộp xốp thành thuyền cho tiện việc đi lại.

Gà, lợn ở chung với người do chuồng trại bị ngập trong nước.

Không có nước sạch, người dân phải sử dụng nước lũ để rửa rau, giặt giũ.

Nguồn nước vô cùng bị ô nhiễm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặng do chất thải sinh hoạt, phân gia súc bị phân hủy trong nước lũ.

Nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao do nguồn nước bị ô nhiễm nặng.

Bất kể muốn đi đâu ra ngoài thôn, người dân đều phải di chuyển bằng thuyền.

Hơn một tuần nay, học sinh các vùng bị ảnh hưởng do vỡ đê được nghỉ học.

Trâu, bò, lợn gà được đưa lên cao.

Nhiều trang trại do bị ngập nên phải di chuyển ra ngoài đường ở tạm.

Nhiều gia đình khóa cửa bỏ nhà đi ở nhờ do nước ngập quá cao.

Sau 1 tuần, có những chỗ nước vẫn ngập đến gần nóc nhà.

Nước vẫn chưa rút tại nhiều thôn.

Việc đi lại của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nước rút đến đâu, người dân dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm đến đấy.

Rác thải lại đem ra đổ xuống nước khiến cho môi trường càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày 2 lần, công ty nước sạch chở nước ăn đến cho người dân vùng lũ sử dụng.


Lê Phú/Báo Tin Tức