11:22 01/11/2015

“Người đặc biệt” đã bớt đặc biệt

Tám lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Chelsea chưa từng thua. Lần cuối cùng Liverpool thắng trên sân Stamford Bridge đã là cách đây 4 năm. Lần cuối cùng Liverpool ghi nhiều hơn 2 bàn ở Stamford Bridge xảy ra 26 năm trước. Nhưng trong giai đoạn sa sút phong độ, những con số thống kê có lợi của Chelsea đều bị xô đổ ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Điều đó đồng nghĩa tương lai của ông Jose Mourinho ở Chelsea nhiều khả năng sẽ chấm dứt sau trận thua tâm phục khẩu phục 1 - 3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge này.


“Người đặc biệt” Jose Mourinho dường như đã hết thời tại sân Stamford Bridge trước “Người bình thường” Jurgen Klopp. Thua ngay trên sân nhà, thua trong thế dẫn trước và thua mà không thể hiện được một sự chuyển biến nào. Những thể hiện của ông đều trở nên vô vị và tất cả đều thấy chiếc ghế HLV trưởng của Mourinho tại Chelsea giờ đã như “chỉ mành treo chuông”.

Trận thua trước Liverpool khiến lời chia tay của Mourinho với Chelsea càng gần hơn. Ảnh: skysports

Mourinho bước vào trận đấu với sự hoang mang và dường như không một phương án cụ thể nào nhằm cải thiện đội bóng. Các cầu thủ liên tiếp chơi tệ dẫn tới chuỗi trận kém cỏi và khiến Chelsea tụt dần trên bảng xếp hạng vẫn được ông thầy người Bồ Đào Nha đặt niềm tin trong một trận cầu sinh tử này. Ông xếp Hazard chơi tự do hơn, chuyên tâm vào tấn công mà không phải lùi về phòng ngự, nhưng ông cũng không thể kiên nhẫn hơn trước màn trình diễn nghèo nàn của cầu thủ người Bỉ này và phải thay ra ở phút 59. Trong khi tiền đạo được đặt trọn niềm tin là Diego Costa lại chơi quá mờ nhạt và chỉ còn giỏi gây gổ với cầu thủ đối phương.

Với trận thua bạc nhược này, chính Mourinho đã tự đặt dấu chấm hết cho mình ở Chelsea. Hiện có 2 ứng viên nặng ký cho chiếc ghế HLV của Chelsea trong trường hợp Mourinho bị sa thải. Thứ nhất là Guus Hiddink, từng đóng vai trò HLV tạm quyền của Chelsea năm 2009. Thứ hai là Carlo Ancelotti. HLV người Italy này hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Real Madrid vào mùa hè vừa qua. Ancelotti từng dẫn dắt Chelsea từ năm 2009 - 2011, giúp đội bóng giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 1 Siêu Cúp Anh.

Những lần thay người không mang lại ý nghĩa gì tích cực cho thế trận, như việc cầu thủ trẻ Kenedy hay Fabregas vẫn được tung vào sân để tìm kiếm niềm hy vọng mong manh, đã cho thấy Mourinho đang vô cùng bế tắc. Còn trên khán đài, phần đông CĐV Chelsea thì chán nản bỏ về trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Thất bại trước Liverpool đã cho thấy sự rệu rã của Chelsea. Stamford Bridge mùa trước từng là “pháo đài bất khả chiến bại”. Nhưng mùa này, mới sau 6 trận ở Premier League trên sân nhà, Chelsea đã thua tới 3. Chẳng cần đến Liverpool, cả Crystal Palace cũng khiến Mourinho cúi mặt trên sân nhà. Bản lĩnh đại chiến gặp nhóm Big Five của The Blues dưới thời Mourinho khi chỉ để thua 1/18 trận gần nhất kể từ khi Mourinho trở lại hè 2013 cũng trở nên vô nghĩa.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận, Jose Mourinho bảo rằng chẳng có gì để nói về trận thua này. Ông cũng không quan tâm tới chuyện có bị sa thải hay không. Ông chẳng biết phải phàn nàn về màn trình diễn của cầu thủ nào và theo ông, chẳng thấy có gì phải điều chỉnh cả.

Trận thua đã đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm sau 11 vòng, cách khu vực xuống hạng 4 điểm. Chelsea chỉ thắng 1/8 trận gần đây ở mọi đấu trường.

Những gì thể hiện trong một trận cầu then chốt nhất của mùa giải như thế này thì có thể thấy đây không phải là nhà ĐKVĐ của giải Ngoại hạng Anh và Mourinho hình như đã hết “phép”. The Blues hiện tại thực sự hỗn loạn, không điểm tựa và mất niềm tin.

Thế Minh