05:13 09/05/2017

Ngược về quá khứ với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng tại Tình Bolero hoan ca

Với chủ đề “Vọng ngày xanh”, tập 12 của Tình Bolero hoan ca phát sóng đêm 8/5 đã đưa khán giả ngược về quá khứ với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng từ thập niên 90 của thế kỷ trước.

Đây là những bài hát ngoại quốc bất hủ của kho tàng âm nhạc thế giới có tuổi đời hàng chục năm, gắn bó với các thế hệ người nghe qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước và những phòng trà ở Việt Nam.

Tập 12 cũng là tập quyết định 4 gương mặt vào chung kết xếp hạng của chương trình là ca sĩ Yến Xuân, Vi Thảo, Đức Minh và Quang Minh. 

sĩ Vi Thảo với 2 ca khúc Tàn tro và Cơn mưa trong đời đã đem lại số điểm cao nhất trong đêm thi này. Ảnh CTV

Mở đầu là nữ ca sĩ Vi Thảo với 2 ca khúc Tàn tro và Cơn mưa trong đời (nhạc Nhật, lời Việt: Khúc Lan). Phần trình bày nhẹ nhàng, đầy tự tin đã giúp Vi Thảo nhận được số điểm cao nhất: 29,5. Theo giám khảo Họa Mi, ở bài hát đầu Vi Thảo hát như nói chuyện, bài thứ hai cô thể hiện có sự dịu dàng, khác biệt.


Giám khảo Đức Huy cho rằng: “Muốn biết một người hát hay hoặc không thì phải nghe người đó hát ít nhất 3 bài. Tôi đã nghe Vi Thảo, tôi chưa có một dấu hỏi nào cả. Tôi phải nói là bạn rất đa dạng. Tôi thích chất trẻ trong giọng hát của Vi Thảo, nhả chữ tròn trịa, biết chỗ nào cần nhấn nhá.


Và điều đáng khen ngợi là giọng hát của bạn tuy cho người nghe cảm giác là bạn đã có kinh nghiệm trình diễn nhiều trên sân khấu nhưng không hề mất đi sự nhẹ nhàng, tự nhiên, lôi cuốn. Có được điều đó tôi nghĩ người đó phải đặt hết tâm hồn mình vào bài hát và muốn chìu lòng tất cả người nghe”.

Mặc dù chọn bài hát khó, nhưng ca sĩ Đức Minh cũng đem lại nhiều cảm xúc cho người xem với ca khúc Một thuở yêu người. Ảnh: CTV

Ca sĩ Đức Minh chọn ca khúc Một thuở yêu người (nhạc Nhật, lời Việt: Khúc Lan). Đây là ca khúc nổi tiếng đầu thập niên 90 và theo nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Đức Minh đã thể hiện ca khúc một cách rất tự nhiên dù đây là lần đầu tiên anh hát bài này.


Theo danh ca Họa Mi thì đây là một bài rất khó. Một trong những điều làm nên sự khó khăn cho bài hát này đó chính là phần lời dịch quá sát nghĩa, giữa lời và nốt nhạc dường như thiếu 1 chút xíu nên đôi khi có cảm giác lời bài hát như “phải điền vào chỗ trống”, song Đức Minh hát như thế cũng là tốt lắm rồi.


Giám khảo Tuyết Loan cho rằng do lời ca khúc nước ngoài không có dấu nên khi chuyển sang tiếng Việt nghe rất gượng, nhưng dù sao thì khi dịch phải dịch sát bài hát gốc thì mới đúng. Còn nhạc sĩ Đức Huy thì đa phần người dịch bài hát không xuất phát là ca sĩ nên khi dịch không có hát thử, thành ra có nhiều âm rất khó để cho ca sĩ hát. Danh ca Họa Mi cũng cho rằng, nếu là chị, chị sẽ không bao giờ chọn bài này để hát vì nó rất khó để cho chị phiêu.


Nữ ca sĩ Yến Xuân thì chọn ca khúc Sa mạc tình yêu (nhạc Nhật, lời Việt: Khúc Lan). Nổi tiếng cầu kỳ và trau chuốt trong từng bài hát mà mình thể hiện, Yến Xuân tiếp tục mang đến một bản phối mới đầy lãng mạn, du dương và mê hoặc người nghe.

Dù kiệt sức, nhưng nữ ca sĩ Yến Xuân vẫn trau chuốt bài hát Sa mạc tình yêu để mang đến hiệu ứng tốt nhất về thính giác cho người nghe. Ảnh: CTV


Cô và nhạc sĩ Yên Lam đã chỉnh sửa bản phối cả chục lần cho đến khi lên thi cô vẫn mong muốn chỉnh sửa thêm cho hoàn hảo hơn nếu như có thời gian. Không chỉ là một người kỹ tính, Yến Xuân còn là một cựu nghệ sĩ múa tài năng nên trong phần thi của mình, Yến Xuân mong muốn mang đến những hiệu ứng tốt nhất về thính giác và thị giác nên chị khá trau chuốt hình ảnh, ngôn ngữ hình thể trên sân khấu.


Tuy nhiên, có lẽ vì quá cầu toàn trong khi cơ thể ốm yếu và bệnh về cổ họng nên sau phần thi này, Yến Xuân đã kiệt sức, phải nằm dưỡng bệnh ở nhà. Và phần thể hiện này cũng nhận được nhiều góp ý đến từ 2 giám khảo Đức Huy và Họa Mi.


Nhạc sĩ Đức Huy: “Rất là màu sắc, rất là cá tính. Khi bạn đứng trên đó, bạn rất sáng. Hôm nay bạn hát tốt”. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Đức Huy thì phần hòa âm ca khúc với tiếng hú được đưa vào ngay từ đầu bài hát có phần lớn và lấn tiếng hát của nữ ca sĩ.


Danh ca Họa Mi cho rằng Yến Xuân có giọng hát trầm đầy, nếu không nhìn Yến Xuân thì nghe Yến Xuân hát rất tình cảm nhưng nếu nhìn Yến Xuân thì thấy cô chưa diễn tả hết nỗi buồn của bài hát, chưa thuyết phục được chị.


Nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh với ca khúc Lời yêu thương, do nhạc sĩ Đức Huy viết lời Việt từ bài hát nổi tiếng Jamaica Farewell của nhạc sĩ người Mỹ Irving Burgie. Tuy đã hơn 50 tuổi nhưng Ngân Quỳnh vẫn rất trẻ trung và duyên dáng trong ca khúc sôi động.


Tác giả của bản dịch, nhạc sĩ Đức Huy cho biết anh rất thích cách thể hiện của Ngân Quỳnh vì nó không giống với các ca sĩ khác và cả phiên bản mà nhạc sĩ Đức Huy từng hát. Tuy Ngân Quỳnh có sửa đổi một số lời nhưng nhạc sĩ vui vẻ cho qua và cho rằng phần trình diễn của Ngân Quỳnh tạo không khí vui tươi cho mọi người như là đang đưa nhau về vùng biển vắng.

Trong đêm thi này, ca sĩ Quang Minh không thể hiện tốt bằng những đêm thi trước. Ảnh: CTV

Anh cũng góp ý trong khi các vũ công đều đi chân đất, chỉ riêng Ngân Quỳnh mang giày cao gót có phần không hợp. Nữ ca sĩ thừa nhận do mình lùn quá nên ngại bỏ giày ra. Giám khảo Tuyết Loan bày tỏ sự bất ngờ với một Ngân Quỳnh giọng trầm, hiền lại hát bài này trẻ trung, nhí nhảnh, đem lại sự sống động trên sân khấu. Danh ca Họa Mi cũng đánh giá cao cách xử lý bài hát của Ngân Quỳnh.


Dường như nam ca sĩ Quang Minh đã có một sự chọn lựa ca khúc chưa phù hợp với chất giọng khi thể hiện 1 trong những ca khúc nổi tiếng nhất thế giới Tình yêu như mũi tên (nhạc Argentina, lời Việt: Anh Bằng).


Theo nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Tình yêu như mũi tên (Kiss of fire) là một bài tango kinh điển và hầu như không có một “night club” nào chưa từng chơi bài này. Vì đây là một bài tango chuyển sang bolero nên hầu như không có chỗ cho ca sĩ lấy hơi, từ câu này nối tiếp câu khác nên làm cho giọng hát của Quang Minh không thích hợp. Tuy Quang Minh thể hiện không thật hay nhưng vừa đủ tốt, trọn vẹn.


Danh ca Họa Mi chia sẻ khi nghe Quang Minh hát bài này, làm chị nghĩ tới một nhạc sĩ, ca sĩ chuyên hát rumba, bolero nổi tiếng và làm cho mọi trái tim đàn bà se lại đó là Julio Iglesias. Chị cũng cho rằng bản dịch của Anh Bằng với những đoạn bỏ trống lời khiến chị có cảm giác kì kì .


Giám khảo Tuyết Loan không đồng ý với ý kiến của Đức Huy và Họa Mi. Theo chị, phần thể hiện của Quang Minh nghe mượt mà, hay, dễ chấp nhận. Phần hòa âm của ca khúc đúng như nhạc sĩ Đức Huy và danh ca Họa Mi nhận xét là phải có nhạc cụ lót vào những chỗ không có lời nhưng chỉ cần Quang Minh phối đậm lên, lớn lên một chút nữa là được. Theo chị, bài hát này Quang Minh chỉ hơi chệch choạc một chút nhưng với chị, nam ca sĩ thể hiện tuyệt vời.


Kết thúc đêm thi, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã phải chia tay chương trình. 4 giọng ca còn lại sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng là Yến Xuân, Đức, Quang Minh và Vi Thảo. Đêm chung kết chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ thứ Hai ngày 15/5 trên kênh THVL1.


Hải Yên/Báo Tin Tức