01:22 27/01/2016

“Ngựa ô” Konta thẳng tiến vào bán kết

Ngày 27/1, tại giải quần vợt Australia mở rộng 2016, tay vợt hạng 47 thế giới Johanna Konta (Anh) đã viết tiếp câu chuyện “cổ tích” của mình khi thẳng tiến vào bán kết, sau khi vượt qua tay vợt hạng 133 thế giới Zhang Shuai (Trung Quốc).

Với việc đánh bại đối thủ 2 - 0 (6 - 4, 6 - 1) trong trận tứ kết, Konta đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Anh có mặt ở bán kết giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam trong hơn 3 thập kỷ qua (tay vợt nữ Anh gần nhất có mặt ở bán kết giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam là Jo Durie tại giải Mỹ mở rộng 1983).

Séc 1, cả hai tay vợt đã chơi khá hay, nhưng Konta là người tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn trước 5-2. Sau đó Zhang vùng lên và suýt chút nữa đã cân bằng được tỷ số, trước khi để thua 4-6. Bước sang séc 2, tay vợt người Anh đã thể hiện sự vượt trội của mình với những pha tấn công hiểm hóc buộc đối phương phải mắc sai lầm. Lối đánh phòng ngự của Zhang đã không phát huy được hiệu quả trong một ngày mà cô không còn sự may mắn, khiến cô chịu thua ván này rất chóng vánh. Thống kê sau trận cho thấy sự vượt về mọi mặt của Konta, từ giao bóng (có 7 cú ăn điểm trực tiếp trong khi Zhang không có lần nào) cho đến số điểm chiến thắng (25 so với 11 của Zhang).

Konta đang làm nên những điều kỳ diệu tại giải năm nay.

Hành trình của Konta là vô cùng ấn tượng khi tay vợt 24 tuổi này (chỉ xếp hạng 47 thế giới) đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 8 Venus Williams (Mỹ), người 7 lần vô địch Grand Slam, ở ngay vòng 1. Đến vòng 4, Konta có trận thắng nghẹt thở kéo dài hơn 3 giờ trước hạt giống số 21 Ekaterina Makarova (Nga) với tỷ số 2 - 1 (4 - 6, 6 - 4, 8 - 6). Biết rằng, ở thời điểm này năm ngoái, Konta chỉ xếp hạng 144 và thất bại ngay ở trận đầu vòng loại tại Melbourne.

Trong khi đó, Zhang Shuai cũng gây được những bất ngờ tại giải. Trước Australia mở rộng năm nay, Zhang được biết tới với “thành tích” 14 trận toàn thua trong 14 lần đánh đơn ở các giải Grand Slam. Nhưng năm nay, tay vợt Trung Quốc đã đi thẳng một mạch đến vòng tứ kết với bại tướng gần nhất là hạt giống số 15 Madison Keys (Mỹ) ở vòng 4. Zhang “may mắn” đến mức khi vào lúc tưởng chừng sắp chấp nhận thất bại (Keys thắng séc 1), đối thủ bỗng dính chấn thương nặng ở séc 2, tạo điều kiện cho cô lội ngược dòng. So với Li Na, tay vợt nữ thành công nhất trong lịch sử quần vợt Trung Quốc, thành tích của Zhang Shuai chưa đáng là gì. Nhưng với kỳ tích lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở tứ kết, Zhang Shuai cũng đã tạo ra một cơn sốt truyền thông ở quê nhà.

Với sự góp mặt của hiện tượng Konta, vòng bán kết nữ Giải Australia mở rộng 2016 vẫn sẽ tiếp tục được chờ đợi thêm những bất ngờ thú vị.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, tay vợt cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus) đã phải dừng bước ở tứ kết bởi hạt giống số 7 Angelique Kerber (Đức) với tỷ số 0 - 2 (3 - 6, 5 - 7). Dù chỉ được xếp hạt giống số 16 nhưng phong độ ấn tượng từ đầu giải giúp Azarenka được đánh giá cao hơn Kerber trước trận. Nhập cuộc, Azarenka vẫn chứng tỏ được ưu thế về sức mạnh, tốc độ nhưng việc đánh hỏng quá nhiều đã khiến tay vợt người Belarus đã phải nhận trả giá. Cả trận, Azarenka mắc đến 33 lỗi đánh bóng hỏng, so với 16 của Kerber. Đáng chú ý ở séc 2, có thời điểm Azarenka vươn lên dẫn trước đến 5 - 2 nhưng sau đó lại bị lội ngược dòng vì những cú đánh hỏng khá vô duyên ở các thời điểm quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Kerber lọt vào đến bán kết Australia mở rộng và đối thủ của tay vợt sẽ là Konta.

“Những cú giao bóng của Konta rất tuyệt vời, thuộc vào loại xuất sắc nhất. Những cú đánh trái tay ở cuối sân của cô ấy cũng là một hiện tượng”. 

Đội trưởng Judy Murray của đội tuyển Anh dự giải Fed Cup nhận xét khi chứng kiến sự xuất sắc của Konta.


Minh Đăng