10:11 21/10/2012

Ngủ quên trong đống giấy, một công nhân bị cán chết

Trong lúc nghỉ trưa, anh Hậu đã chui vào đống giấy ngủ tránh nắng, tai nạn bất ngờ xảy ra khi chiếc xe tải chở hàng vô tình đi ngang qua đống giấy và cán phải làm anh Hậu chết tại chỗ.

Trong lúc nghỉ trưa, anh Hậu đã chui vào đống giấy ngủ tránh nắng, tai nạn bất ngờ xảy ra khi chiếc xe tải chở hàng vô tình đi ngang qua đống giấy và cán phải làm anh Hậu chết tại chỗ.

Khoảng 13h ngày 19-10, tại công ty TNHH giấy Hiệp Phát (KV6, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Anh Trần Văn Hậu (30 tuổi, công nhân của công ty giấy Hiệp Phát) trong lúc nghỉ trưa đã chui vào đống giấy ngủ tránh nắng. Khi anh Hậu ngủ say, một chiếc xe tải chở hàng của công ty đi ngang do không biết có người trong đống giấy nên đã cán phải làm anh Hậu chết tại chỗ.

Được biết, anh Hậu là lao động chính của gia đình. Lương tháng tại công ty này của anh gần 4 triệu đồng là thu nhập chính của gia đình có vợ và hai con nhỏ.

Theo anninhthudo.vn