08:09 11/08/2012

Ngư dân khỏa thân được cứu khỏi vùng biển đầy cá mập

Một ngư dân Australia, sau 20 giờ vùng vẫy trên biển do bị đắm thuyền, đã may mắn được cứu sống khi đàn cá mập đầu búa đang vây quanh.

Một ngư dân Australia, sau 20 giờ vùng vẫy trên biển do bị đắm thuyền, đã may mắn được cứu sống khi đàn cá mập đầu búa đang vây quanh.

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 

Chiếc thuyền của ba ngư dân đã mất liên lạc từ ngày 9/8 trên vùng biển Leeman, cách thành phố Perth 270 km về phía bắc, khiến các đội cứu hộ phải mở một chiến dịch tìm kiếm trên vùng biển rộng tới 320 km2. 

 

Một chiếc trực thăng của Kênh truyền hình Số 7 (Australia) đã phát hiện một ngư dân còn sống đang vùng vẫy trên biển. Phóng viên Granty Taylor kể lại qua sóng radio: “Khi phát hiện ra ông ấy, một trong những điều kinh hoàng nhất là một con cá mập đầu búa lớn đang tiến lại gần ông ta ở khoảng cách không đầy 20 mét. Người ngư dân khỏa thân hoàn toàn, cố gắng giữ cho mình và đầu nhô lên khỏi mặt nước. Thấy máy bay, ông ta gắng vẫy tay ra hiệu”.

 

Người ngư dân chỉ còn biết cầu nguyện.

 

Máy bay đã thả một chiếc phao xuống, nhưng nó bị dạt ra xa người đàn ông đã đuối sức. “Ông ta chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện, mà không nhận ra có một chiếc tàu đã vừa tới ngay sau ông ta”, phóng viên Kênh 7 nói. 

 

Người đàn ông được đưa lên tàu cứu hộ và may mắn sống sót. Một người bạn của ông ta sau đó cũng được phát hiện nhưng đã qua đời khi được đưa vào bờ. Ngư dân còn lại trên chiếc thuyền bị đắm hiện vẫn mất tích.

 

 

T.H