11:09 08/11/2025

Nghĩa tình nối dài, cuộc sống hồi sinh sau lũ lớn ở Huế

Sau hơn 20 ngày kể từ 15/10, mưa liên tiếp và diễn biến phức tạp gây ra 3 đợt lũ lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11, đến ngày 7/11 mưa dứt, nước lũ rút khỏi các con phố ở thành phố Huế, người dân Cố đô lại tất bật trở lại với cuộc sống thường nhật.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Huế dọn bùn đất bám vào hiện vật ở công viên bờ Bắc sông Hương, phường Phú Xuân. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Thế nhưng, trên khắp nẻo đường, vẫn dễ dàng bắt gặp những chuyến xe thiện nguyện, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay người dân vùng ngập sâu. Những “tấm lòng vàng” ấy không chỉ đang sưởi ấm Huế sau những ngày sông cuồn cuộn dậy sóng mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân nơi đây vững vàng vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống bình yên.

Những tấm lòng hướng về Cố đô

Những ngày nay, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế liên tục đón các đoàn thiện nguyện, hỗ trợ từ khắp cả nước. Trong ngày 7/11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đã trao tặng 500 triệu đồng và 10 tấn gạo để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài ra, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các Chư tôn, tăng ni, phật tử đã trao tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng đến người dân Huế. Không chỉ là món quà vật chất, đó còn là tấm lòng từ bi, sự sẻ chia của tăng ni, phật tử hướng về đồng bào đang gồng mình khắc phục hậu quả sau những ngày nước ngập. Mỗi bao gạo, mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên, niềm tin được thắp sáng giữa gian khó.

Grab Việt Nam cũng chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm và vật dụng y tế, nhằm giúp đỡ người dân những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Huế sau mưa lũ, góp phần san sẻ khó khăn cùng chính quyền địa phương. Song song đó, Grab Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực dành cho các đối tác tài xế, thương nhân và người dùng tại địa phương. Các đối tác tài xế Grab được hỗ trợ chi phí sửa chữa phương tiện bị hư hỏng do thiên tai và được tặng đồng phục mới, đồng thời xây dựng các chương trình thưởng phù hợp nhằm giúp đối tác vượt qua khó khăn, ổn định thu nhập.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thành phố Huế rửa bùn đất ở công viên bờ Bắc sông Hương, phường Phú Xuân. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ở vùng thấp trũng của phường Vỹ Dạ, những ngày nay, anh Dương Văn Dậu (tài xế Grab) lo lắng vì chiếc xe - “cần kiếm cơm” chính của gia đình bị hư hỏng vì ngập nước. Những tưởng sẽ phải nghỉ chạy xe dài ngày, nay hay tin Grab hỗ trợ sửa xe, tặng đồng phục mới và chương trình thưởng để anh em sớm ổn định thu nhập, anh Dậu cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để quay lại đường, phục vụ khách và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khắp nơi, từ trong đến ngoài địa phương, dòng chảy yêu thương vẫn đang nối dài về Huế. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, đến ngày 7/11, cơ quan đã tiếp nhận hơn 78 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các địa phương. Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên cùng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… đều gửi trọn tấm lòng trong những chuyến xe nghĩa tình.

Vực dậy sau mưa lũ

Chú thích ảnh
Công nhân rửa bùn đất khu vực Di tích Nghinh Lương Đình, bờ Bắc sông Hương, thành phố Huế sáng 2/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Tính đến hết ngày 7/11, Ban Vận động Cứu trợ và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã kịp thời phân bổ hàng cứu trợ thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa, nước suối, bánh… đến đúng địa bàn và đối tượng bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Cụ thể, 15/15 đơn vị chịu thiệt hại nặng đã được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 1,57 tỷ đồng, đồng thời 15 gia đình có người tử vong do lũ được thăm hỏi, hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi trường hợp. Ngoài ra, hàng chục nghìn suất quà cứu trợ cũng được phân bổ đến tất cả các xã, phường, trong đó tập trung vào 32 địa phương bị ngập nặng, cùng nhiều đơn vị khác như Quân đội, Công an, Bệnh viện, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm Bảo trợ xã hội... đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Những phần quà trong cơn lũ dữ từ các đơn vị, nhà hảo tâm là “phao cứu sinh” người dân. Còn hôm nay, những hỗ trợ đang tiếp tục đổ về từ khắp mọi nơi chính là những “viên gạch đầu tiên” để họ có thể xây dựng, tái thiết cuộc sống và gây dựng lại bình yên sau bộ bề mưa lũ.

Tại các buổi tiếp nhận hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định, đơn vị sẽ nhanh chóng tiến hành phân bổ, chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ đến các địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng một cách nhanh nhất, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch từ các nguồn hỗ trợ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân thành phố Huế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sự đồng hành, sẻ chia của các doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, góp phần cùng chính quyền thành phố chăm lo đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Công nhân ngâm mình trong nước lũ, dọn rác dạt vào cầu đi bộ còn bị ngập sâu ở bờ Nam sông Hương, thành phố Huế sáng 2/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho hay, ngay sau khi mưa lũ xảy ra, thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Sau lũ, các địa phương đã nhanh chóng tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc khử khuẩn, khôi phục hệ thống hạ tầng, trường học, cơ sở y tế… với mục tiêu sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chính quyền thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ, phục hồi sản xuất nông nghiệp và sinh kế cho người dân.

“Tấm lòng vàng” từ các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đến những cá nhân bình dị, tất cả đã cùng nhau góp sức, tạo nên một Huế kiên cường và nghĩa tình. Chính trong những ngày gian khó nhất, khi nước lũ còn chưa kịp rút hết, tinh thần tương thân tương ái ấy lại càng tỏa sáng. Sự tử tế lan tỏa, sự đồng lòng gắn kết đã trở thành điểm tựa để người dân cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Đó cũng chính là “nguồn vốn” quý giá và bền vững nhất, giúp thành phố không chỉ đứng dậy sau bão lũ, mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn, nhân ái hơn như chính vẻ đẹp của con người Huế xưa nay.

Mai Trang (TTXVN)