02:10 27/02/2015

Nghĩa cử cao đẹp của y sĩ Đoàn Văn Hải

Không chỉ ân cần, tận tụy phục vụ người bệnh hàng ngày, mà có trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, y sỹ Đoàn Văn Hải, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang không một chút chần chừ sẵn sàng hiến máu cứu người.

Không chỉ ân cần, tận tụy phục vụ người bệnh hàng ngày, mà có trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, cận kề giữa sự sống và cái chết, y sỹ Đoàn Văn Hải, công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang không một chút chần chừ sẵn sàng hiến máu cứu người. Nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc này thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, truyền thống "thương người như thể thương thân” của dân tộc ta và là tấm gương sáng về y đức để cán bộ y tế noi theo.

Y sĩ Đoàn Văn Hải. Ảnh: tanyen.bacgiang.gov.vn


Đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hỏi thăm y sỹ Đoàn Văn Hải, không chỉ cán bộ, nhân viên mà rất nhiều bệnh nhân đều biết anh. Trò chuyện với chúng tôi, nhiều bệnh nhân cho biết họ coi anh Hải như người nhà bởi anh có thái độ nhẹ nhàng, tấm lòng tận tụy chăm sóc, phục vụ người bệnh chu đáo.

Ai có băn khoăn, thắc mắc về bất cứ điều gì đều được anh giải đáp tỉ mỉ, cặn kẽ. Giờ đây, hình ảnh chàng trai thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1984) có khuôn mặt chữ điền và nụ cười tươi rói trong trang phục quần áo blouse trắng ân cần trò chuyện, chăm sóc bệnh nhân đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người nơi đây.

Anh Đoàn Văn Hải cho biết, cơ duyên anh đến với ngành y cũng rất tình cờ. Tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đỗ Trường Cao đẳng Nông - Lâm Bắc Giang, song anh vẫn quyết lên đường nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội. Sau khi trở thành tân binh, anh được điều về Trung đoàn xe tăng 409 đóng ở Yên Thế, Bắc Giang. Trong thời gian đóng quân ở đây, đơn vị của anh thường xuyên có các chương trình phối hợp với Viện Quân Y 10 Bắc Ninh và nhận thấy nghề y có thể giúp được nhiều người nên đến năm 2008 anh quyết định thi vào Học viện Quân y, hệ trung cấp.

Sau 2 năm học tập, anh được nhận về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên. Anh tâm sự: "Y sỹ chủ yếu làm công tác điều dưỡng, hàng ngày trực tiếp chăm sóc bệnh nhân từ thay băng, tiêm, nhắc nhở họ uống thuốc... Những người nóng tính khó có thể trụ được trong nghề này bởi người bệnh thường khó tính, nếu mình không nhẹ nhàng, tận tụy chăm sóc, ân cần thăm hỏi động viên thì họ rất dễ cáu giận. Có lẽ những năm tháng rèn luyện trong quân đội đã giúp tôi học được chữ nhẫn nên bây giờ tôi mới có nhiều thuận lợi trong công tác chuyên môn".

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên Nguyễn Văn Bình, y sỹ Đoàn Văn Hải không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tích cực trong các các hoạt động xã hội như tham gia các buổi khám tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, dịch bệnh; các cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, đồng bào bão lụt... Đặc biệt, anh Hải luôn tiên phong trong phòng trào hiến máu nhân đạo.

Đến nay, anh Hải đã 7 lần hiến máu, trong đó có một lần trực tiếp cứu sống được một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Câu chuyện xảy ra ngày 14/3/2014, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên tiếp nhận bệnh nhân Lương Thị Hồng (thôn Xuân Tiến, xã Liên Chung) với chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ có choáng.

Trong quá trình tham gia kíp mổ, thấy bệnh nhân mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng mà hơn 10 người nhà bệnh nhân lại không có ai cùng nhóm máu. Biết mình cùng nhóm máu với chị Hồng, anh Hải đã tình nguyện hiến 350 ml máu truyền cho bệnh nhận. Bệnh nhân sau đó đã ổn định và ra viện. Với nghĩa cử cao đẹp này, anh đã được Bộ Y tế, Sở Y tế Bắc Giang tặng Bằng khen.


Dương Trí (TTXVN)