Chính phủ Australia cho biết nghi phạm sống sót trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi - vụ tấn công đẫm máu nhất nước này trong hơn 30 năm - sẽ bị truy tố trong vòng vài giờ tới, khi các lễ tang của những nạn nhân Do Thái bắt đầu diễn ra tại Sydney.
Đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia ngày 15/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết người con trai 24 tuổi trong cặp cha con bị cáo buộc gây ra vụ tấn công đã tỉnh lại sau hôn mê và đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. “Anh ta sẽ bị truy tố chính thức và điều này sẽ diễn ra trong vài giờ tới”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn podcast sáng 17/12.
Vụ tấn công xảy ra hôm 14/12, khi hai cha con bị cáo buộc đã nổ súng vào lễ hội Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Sydney. Người cha, Sajid Akram (50 tuổi), đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường.
Cảnh sát bang New South Wales cho biết họ sẽ thẩm vấn nghi phạm ngay khi thuốc an thần hết tác dụng và có mặt luật sư đại diện. Trước đó, nhà chức trách nhận định vụ việc có dấu hiệu chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực đoan liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lễ tang các nạn nhân Do Thái
Ngày 17/12, lễ tang của giáo sĩ Eli Schlanger - trợ lý giáo sĩ tại giáo đường Chabad Bondi và là cha của năm người con - đã được tổ chức. Ông Schlanger được biết đến với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng Do Thái tại Sydney, từ việc thăm hỏi tù nhân đến giúp đỡ người Do Thái sinh sống trong các khu nhà ở xã hội.
Thủ tướng Albanese cho biết ông sẵn sàng tham dự các lễ tang, đồng thời thừa nhận chính phủ đang chịu nhiều chỉ trích vì chưa làm đủ để ngăn chặn làn sóng bài Do Thái gia tăng trong bối cảnh xung đột Israel-Gaza kéo dài gần hai năm. “Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với cộng đồng Do Thái để xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa bài Do Thái khỏi xã hội Australia”, ông nói với báo chí.
Theo ABC News, các cơ quan tình báo và chính phủ liên bang cũng đang đối mặt với áp lực giải trình về việc vì sao Sajid Akram có thể sở hữu hợp pháp các loại súng trường và súng shotgun công suất lớn. Chính phủ đã cam kết thúc đẩy cải cách sâu rộng luật kiểm soát súng - lĩnh vực vốn được Australia siết chặt sau vụ thảm sát Port Arthur năm 1996.
Những câu chuyện anh hùng và mất mát
Trong vụ tấn công, Ahmed al-Ahmed (43 tuổi) - người đã lao vào khống chế một tay súng và bị thương do trúng đạn - được ca ngợi là anh hùng. Ông dự kiến phải phẫu thuật trong hôm nay (17/12). Gia đình tại Syria cho biết họ vô cùng tự hào về hành động của ông.
Một sĩ quan cảnh sát trẻ, Jack Hibbert (22 tuổi), bị bắn hai phát khi làm nhiệm vụ chỉ sau bốn tháng gia nhập lực lượng. Gia đình cho biết anh đã mất thị lực một bên mắt và sẽ phải đối mặt với quá trình hồi phục dài và nhiều thử thách.
Theo giới chức y tế bang New South Wales, hiện vẫn còn 22 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Sydney.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một người sống sót sau thảm họa Holocaust hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ II, một cặp vợ chồng đã tiếp cận nhóm tấn công trước khi chúng nổ súng, và bé gái 10 tuổi tên Matilda. Tại một buổi thắp nến tưởng niệm ở Bondi, cha của Matilda kêu gọi mọi người không quên tên con gái ông - mong ước cho giấc mơ về một cuộc sống an toàn tại Australia.
Sáng 17/12, người dân và du khách đã tập trung tại bãi biển Bondi, dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Nhiều người cho biết họ cảm nhận rõ sự gắn kết của cộng đồng trước mất mát lớn, trong khi cả nước Australia vẫn đang chìm trong nỗi đau và những câu hỏi về an ninh, cực đoan hóa và kiểm soát súng đạn.