02:23 27/02/2013

Nghi án Siêu Cúp

Mấy ngày qua, những ai quan tâm đến bóng đá nước nhà đều hết sức bất ngờ trước thông tin trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (diễn ra chiều 23/2 tại sân Chi Lăng) bị nghi ngờ có tiêu cực.

Mấy ngày qua, những ai quan tâm đến bóng đá nước nhà đều hết sức bất ngờ trước thông tin trận tranh Siêu Cúp quốc gia giữa SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (diễn ra chiều 23/2 tại sân Chi Lăng) bị nghi ngờ có tiêu cực. Hôm qua, Ban Tư vấn đạo đức của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa mới chân ướt chân ráo ra đời, đã phải nhóm họp và đưa ra kết luận sơ bộ: Kết quả trận đấu có những biểu hiện bất thường.

 

Xin trích thông cáo báo chí của VPF: “... Từ nhiều thông tin được phối kiểm, kết quả trận Siêu Cúp 2012 có những biểu hiện bất thường, đặc biệt là thái độ của một bộ phận cầu thủ CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thi đấu thiếu quyết tâm, dẫn đến những bàn thua có nhiều nghi vấn (đặc biệt là bàn thua thứ ba khi cầu thủ Lê Hải Anh số 5 đẩy bóng vào chân đối phương). “Trước khi trận đấu diễn ra, Ban Tư vấn đạo đức đã tiếp nhận được một số tin nhắn có nội dung cảnh báo tiêu cực, cụ thể là CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn sẽ thua với trên 3 bàn cách biệt (đều diễn ra trong hiệp 2) và thực tế trận đấu đã diễn ra trùng khớp với nội dung các tin nhắn trên”.


Không chỉ thua muối mặt trước SHB Đà Nẵng trong trận tranh Siêu Cúp, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với án phạt nếu như những nghi vấn về trận đấu “có mùi” được chứng thực. Hôm qua, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó ban Tư vấn đạo đức khi trả lời phỏng vấn đã nói rằng, đây không phải là lần đầu ông nhận được thông tin trên và đây cũng không chỉ là chuyện của một đội bóng. Ông Vinh cũng phân tích theo khía cạnh chuyên môn là đội chủ nhà (SHB Đà Nẵng) thì hết sức nhiệt tình và có trách nhiệm, nhưng đội khách (Xi măng Xuân Thành Sài Gòn) trong hiệp hai lại có những tình huống “dở tự nhiên”. Ông Vinh cũng cho hay, ngay sau khi có kết luận sơ bộ của Ban Tư vấn đạo đức, VPF đã chính thức mời cơ quan công an vào cuộc để điều tra làm rõ.


Phải nói rằng, thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã có quá nhiều bê bối ngoài sân cỏ, như cách hành xử thiếu văn hóa của cầu thủ cũng như lãnh đạo một số các câu lạc bộ, những tiếng còi méo của những ông vua sân cỏ thiếu lương tâm, chuyện cầu thủ phê thuốc, cổ động viên tấn công trọng tài... Nhất là chuyện bán độ thì năm nào cũng râm ran, nhưng lần này quả thật đen tối khi nó xảy ra vào thời điểm trái bóng của mùa giải 2013 sắp lăn (2/3). Người hâm mộ bóng đá nước nhà vừa mới le lói hy vọng vào những đổi thay ở một mùa giải mới, thì bỗng dưng họ bị giội một gáo nước lạnh.


Cách đây chưa lâu, bóng đá Việt Nam cũng khá tai tiếng khi tuyển thủ Nguyễn Thành Trung đã gạ gẫm hai cầu thủ ĐT.LA là Thanh Hải, Nhật Tân bán độ (trước trận đấu với Fico Tây Ninh ở giải hạng Nhất 2012), nhưng sự việc rồi cũng chỉ “giơ cao đánh khẽ”. Nhiều người nhận xét, sở dĩ những hành vi phi thể thao cứ lặp đi lặp lại ở bóng đá Việt Nam là xuất phát từ việc xử lý thiếu kiên quyết của những người điều hành, nó giống như con bệnh đã bị nhờn thuốc.


Chuyện lùm xùm ở đội bóng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn không phải chỉ xảy ra ở trận Siêu Cúp vừa qua, mà ở mùa 2012 cũng từng có nhiều tin nhắn gửi tới những người có trách nhiệm cảnh báo về những biểu hiện bán độ của một số thành viên đội bóng này. Những gì được dư luận đặt dấu hỏi ở trận tranh Siêu Cúp, đã báo động chiếc vòi bạch tuộc đang thao túng bóng đá Việt Nam thông qua những canh bạc dàn xếp tỷ số các trận đấu. Nếu sự việc đúng như vậy, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi nó làm hủy hoại cả một nền bóng đá, hủy hoại đạo đức cầu thủ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà!


Bởi thế, dư luận đang nóng lòng nghi án về trận tranh Siêu Cúp quốc gia sẽ sớm được làm sáng tỏ.


Yến Nhi