09:19 12/09/2012

Nghèo nhưng không tham 100 triệu đồng nhặt được

Trong đời ông chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, khi nhặt được túi tiền, ông nghĩ đến việc người mất tiền chắc chắn sẽ đau khổ, nên ông nhanh chóng giao nộp số tiền cho cơ quan chức năng để tìm và trả lại cho người mất.

Công an xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã xác minh và hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 100 triệu đồng cho ông Mai Xuân Cúc, chủ một đại lý phân bón tại xã này. Đây là số tiền do ông Đặng Xuân Cử, trú tại thôn Giang, xã Hòa Hiệp nhặt được và giao nộp lại cho cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa (Internet)


Ngày 12/9, ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng Công an xã cho biết: Trước đó, đêm 4/9, ông Cử phát hiện hai đối tượng có hành vi lén lút, nghi là kẻ trộm nên ông đã tri hô.

Khi hai đối tượng này bỏ chạy đã làm rơi một chiếc túi, ông Cử mở ra thấy trong đó có 100 triệu đồng. Sau đó ông Cử đã giao nộp lại cho Công an xã và tìm người bị mất tiền để trả lại.

Điều đáng nói gia đình ông Cử thuộc diện nghèo. Ông cho biết: trong đời ông chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, khi nhặt được túi tiền, ông nghĩ đến việc người mất tiền chắc chắn sẽ đau khổ, nên ông nhanh chóng giao nộp số tiền cho cơ quan chức năng để tìm và trả lại cho người mất.

Công an xã Hòa Hiệp đã có công văn đề nghị cơ quan chức năng biểu dương, khen thưởng hành động đẹp của ông Cử; đồng thời điều tra làm rõ vụ trộm tiền.


V. Dũng