06:19 18/06/2017

Nghệ sĩ Chánh Linh ước được đổi mạng sống cứu con gái mang hai căn bệnh ung thư

Mai Xuân Thy, cô gái 21 tuổi của nghệ sĩ cải lương Chánh Linh, mang hai căn bệnh ung thư như hai “án tử” trong người nhưng luôn lạc quan, nỗ lực qua từng đêm thi tại “Sao nối ngôi” khiến không ít khán giả xót xa. Cha Mai Xuân Thy ước được đánh đổi mạng sống để có thể cứu con.

Mai Xuân Thy là 1 trong 6 thí sinh của chương trình Sao nối ngôi. Cha cô là nghệ sĩ Chánh Linh (Phó đoàn Hương Miền Tây tỉnh Vĩnh Long năm 1993-1997). Ông là một nghệ sĩ đa năngvới nhiều vai trò như tác giả kịch bản, nghệ sĩ sân khấu cải lương, ca múa, nhạc kịch, bầu show các chương trình tạp kỹ. Ông từng viết nhiều kịch bản cộng tác với trung tâm băng nhạc Rạng Đông.

Hoàn cảnh gia đình của Mai Xuân Thy không được suôn sẻ khi 4 tuổi, ba mẹ ly dị, ba đi theo đoàn hát để kiếm tiền, cô sống chủ yếu cùng bà ngoại. Thuở nhỏ, Mai Xuân Thy thường xin đi theo các đoàn từ thiện để phụ ngoại làm thuốc nam, cấp phát cho người nghèo. Năm cô 14 tuổi, do ngoại không đủ tiền cho cô đi học nên gửi cô trong một ngôi chùa để theo học văn hóa và đạo. 

Với ước mơ được lên sân khấu cùng cha, Mai Xuân Thy đã đăng ký tham gia Sao nối ngôi dù cô đang mắc hai căn bệnh ung thư. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nghệ sĩ Chánh Linh với cả đời làm nghệ thuật vất vả, nhận thấy bản thân ông đi hát một thời nhưng lại không có điều kiện phát huy nên không muốn con gái nối nghiệp mình. Tuy nhiên, Mai Xuân Thy từ nhỏ đã đam mê âm nhạc từ lời ca tiếng hát của cha, cô thuyết phục ông để lên Sài Gòn học thanh nhạc, đi hát. Năm 15 tuổi, cô một thân một mình lên Sài Gòn với ước mơ trở thành ca sĩ.


Tuy nhiên, cuộc sống ở Sài Gòn lại hối hả, đầy khó khăn đối với cô gái trẻ. Mai Xuân Thy thuê 1 căn phòng nhỏ chưa đầy 10m2 và xin làm bảo vệ ở một công ty may mặc lúc 17 tuổi. Sau đó, cô làm MC ở phòng trà, đi hát ở các tiệc cưới, sinh nhật.

Tuy bị bệnh, nhưng cô vẫn cố vượt lên để sống vì cha, vì khán giả và vì ước mơ. Ảnh: LVPH

Năm 20 tuổi, Mai Xuân Thy có thời điểm sốt liên tục 10 ngày kèm theo những cơn buồn nôn, cơ thể sụt ký nhanh chóng. Phát hiện triệu chứng bất thường, cô đi khám ở bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.


Nhận hung tin về căn bệnh ngặt nghèo, Mai Xuân Thy vô cùng hoang mang, lo sợ. Khối u ác tính ngày càng lớn, Mai Xuân Thy phải điều trị lâu dài bằng hóa trị dù sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều đến cơ thể. Da cô ngày càng bạc màu, tóc cô cũng rụng dần theo những viên thuốc đưa vào người. Hằng ngày, cô còn đối diện với những cơn sốt, đau nhức khi dùng thuốc theo phác đồ của bác sĩ.


Đau buồn trước bệnh tật nhưng Mai Xuân Thy vẫn động viên bản thân, cố đi hát ở các phòng trà để kiếm tiền điều trị bệnh, dù sức khỏe có những ngày rất yếu. Thời gian sau đó, Mai Xuân Thy phẫu thuật được một u lành, sức khỏe tương đối tốt hơn, Mai Xuân Thy mạnh dạn đăng ký tham gia Sao nối ngôi với ước mơ được một lần bước lên sân khấu lớn cùng cha.

Mai Xuân Thy tươi tắn sau khi trang điểm. Cô cố gắng vui tươi để cha an lòng. Ảnh: LVPH

Hằng ngày cô chăm chỉ tập hát, tự tìm thầy dạy cải lương để học. Tuy nhiên trước đêm thi đầu tiên, bác sĩ xét nghiệm máu cho biết các tế bào ung thư của cô đã di căn sang ung thư máu. Bác sĩ báo cô nhập viện để theo dõi nhưng cô dời lại vì muốn tập trung cho các đêm thi.


Trong những buổi tập luyện và thi, Mai Xuân Thy thường ngất xỉu trên sân khấu và được đưa vào hậu trường. Nước mắt Mai Xuân Thy chảy dài, cô buồn, tủi thân khi không có đủ sức khỏe để biểu diễn những tiết mục hoàn thiện, trọn vẹn hơn cho khán giả.

Đau lòng trước căn bệnh ung thư của con, nghệ sĩ Chánh Linh, cha của ca sĩ Mai Xuân Thy mong mình có thể chết thay con. Ảnh: LVPH

Cô gái nhỏ bé tâm sự, những đau đớn, mệt mỏi về thể chất nhiều lúc khiến cô có những suy nghĩ tiêu cực. “Có những ngày giữa những cơn đau, mất hết niềm tin cuộc sống, tôi từng có ý định tước đi mạng sống của mình, nhưng nhìn người thân và khán giả lo lắng, tôi hối hận. Tôi chỉ mong ước mình đủ sức khỏe để làm được những gì hay và đẹp cho gia đình, cho khán giả, để mọi người nhớ, nhìn thấy nghị lực của mình. Lần cạo tóc đầu tiên, tôi khóc nhưng những lần sau đó, tôi không khóc nữa. Đến với “Sao nối ngôi”, tôi sẽ nỗ lực với từng tiết mục, chỉ cần được đứng trên sân khấu, được nối nghiệp cha, mang tiếng hát đến gần với khán giả là niềm hạnh phúc của tôi”.


Xem clip Mai Xuân Thy tâm sự về cuộc đời của mình:


Hải Yên/Báo Tin Tức