09:17 13/09/2016

Nghe người già kể chuyện qua ảnh

Triển lãm “Chuyện người già” sẽ khai mạc ngày 30/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; nhân kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2016). Hãy rút ngắn khoảng cách thế hệ và hãy yêu thương, trân trọng người già - đó là thông điệp mà triển lãm muốn hướng đến.

Trong xã hội hiện đại, nhiều người già luôn thấy lạc lõng giữa cuộc sống hối hả khi con cháu họ đang ngược xuôi với công việc, học hành. Nhiều cụ già tâm sự rằng họ luôn cảm thấy cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Vậy mỗi chúng ta đã bao giờ sống chậm lại, đặt mình trong đời sống của người già để trải nghiệm, thấu hiểu họ đang nghĩ gì, muốn gì?

Bằng phương pháp tiếp cận nhân học và photovoice (trao máy ảnh cho nhân vật), lần đầu tiên những người già sống tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Bách niên Thiên Đức (Hà Nội) - nơi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chọn để thực hiện chương trình; được tạo cơ hội tự chụp ảnh và kể câu chuyện của mình theo 3 chủ đề:” Ước mơ”, “Tâm sự tuổi già”, “Nơi cuộc sống mới bắt đầu”.

Với chủ đề “Ước mơ”, 17 tác phẩm của người già về chủ đề này tại triển lãm sẽ mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về những ước mơ giản dị, thậm chí nhỏ nhoi mà đến cuối cuộc đời họ vẫn mong đợi: Ước mơ được có vợ và con cái như bao người khác; mong một lần về quê đón tết; có nhiều bạn bè để tâm tình trò chuyện; được đi du lịch một chuyến nước ngoài hay được về nơi chôn rau cắt rốn khi chết đi…

Với chủ đề “Tâm sự tuổi già”, đó là những câu chuyện đời thường của các cụ về cuộc sống, về tâm tư, tình yêu thương, hạnh phúc; về gia đình và con cháu…Những sẻ chia của người già giúp công chúng có một cái nhìn chân thực, sâu lắng về cuộc sống tinh thần, những suy nghĩ và trăn trở của họ; đó làviệc người già thường sống bằng ký ức, hay hoài niệm về quá khứ, kể về những chuyện đã qua; người già cũng gắn liền với nhiều nỗi khổ và sự sợ hãi: Sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bệnh tật, sợ chết…

Và chủ đề cuối cùng “Nơi cuộc sống mới bắt đầu”: Mỗi người đến với Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Bách niên Thiên Đức đều có những lý do và hoàn cảnh khác nhau; nhưng giờ họ đã cùng sống trong một mái nhà chung- cũng là nơi cuộc sống mới bắt đầu. Ở đó, qua ống kính của họ, một cuộc sống quá đỗi quen thuộc lại được mở ra với bao điều mới mẻ với những câu chuyện đầy bất ngờ, thú vị về không gian sống; về tình bạn tuổi già; những khoảnh khắc đời thường; tình yêu thương và sự chăm sóc… tất cả đã được tái hiện một cách chân thực và sinh động.

PV