09:17 02/09/2025

Ngày Tết Độc lập ở Trường Sa

Trong ngày Tết Độc lập, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, ở nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cũng hòa nhịp niềm vui tự hào cùng nhân dân cả nước hân hoan trong ngày Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Lễ chào cờ sáng 2/9/2025 trên đảo Trường Sa. Ảnh: Việt Khoa

Trên các đảo, điểm đảo, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng gió, hòa cùng tiếng hát, tiếng trống, tiếng hò reo của các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nên bầu không khí náo nức, rộn ràng. Những chương trình tuyên truyền, giao lưu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí cho người lính Trường Sa kiên cường bám đảo, bám biển.

Mặc dù ở xa đất liền hàng trăm hải lý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa với một khí thế hào hùng, tinh thần chờ đợi dõi theo các hoạt động chào mừng kỷ niệm của đất nước đặc biệt là theo dõi Lễ diễu binh diễu hành tại Thủ đô Hà Nội với một lòng son sắt hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ trên các đảo đã nhanh tay chuẩn bị cho mình bộ tiểu lễ phục mới nhất, đẹp nhất, nhân dân và các cháu học sinh đã hồ hởi dậy từ sớm chuẩn bị cho gia đình bữa sáng chu đáo; tất cả đều hướng về sân vận động của đảo để dự lễ chào cờ của cùng cả nước, thực hiện nghi thức thiêng liêng trong buổi sáng trọng đại của toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh A theo dõi ciễu binh, diễu hành qua truyền hình.

Kết thúc nghi thức chào cờ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã có mặt tại hội trường để trực tiếp xem Lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội.

Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên tay theo nhịp bước chân hào hùng, kiêu hãnh của các khối diễu binh, diễu hành càng làm cho không khí hội trường nhộn nhịp hơn, hào hứng hơn, những nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của các chiến sĩ trẻ như khẳng định thêm ý chí quyết tâm tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử truyền thống của dân tộc.

Trước đó, cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đã tổ chức nhiều hoạt động như: Thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ, chỉnh trang khuôn viên trên đảo, chỉnh trang khu dân cư bảo đảm đón một ngày đại lễ thật ý nghĩa.

80 năm sau ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vang vọng giữa Ba Đình lịch sử, nơi Trường Sa - “cột mốc sống” giữa Biển Đông, những người lính Hải quân hôm nay đang viết tiếp trang sử chói lọi bằng tinh thần quả cảm, trách nhiệm và tình yêu nước nồng nàn. Các hoạt động chào mừng Quốc khánh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là lời hứa sắt son của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146: Luôn vững niềm tin, đoàn kết một lòng, vì biển trời Tổ quốc bình yên, vì non sông gấm vóc trường tồn của dân tộc.

VT/Báo Tin tức và Dân tộc