Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 là dịp nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chung tay xây dựng một xã hội không rào cản, nơi mọi người đều có cơ hội sống, học tập và cống hiến. Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, thông điệp ấy được hiện thực hóa mỗi ngày bằng những nỗ lực bền bỉ trong chăm sóc, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập cho người yếu thế.
Công tác khám chữ bệnh cho các đối tượng được Cơ sở thực hiện thường xuyên
Trong khuôn viên Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, em Nguyễn Văn Tý, sinh năm 2008, đang chăm chỉ ôn lại bài tập ở trường. Nhìn em nhanh nhẹn và tự tin, ít ai biết rằng Tý từng có một khởi đầu vô cùng khó khăn. Em bị bỏ rơi, được đưa vào Cơ sở năm 2009, với dị tật nặng, khoèo tay, khoèo chân, và sứt môi – hở hàm ếch. Khi đó, em hầu như không thể vận động bình thường.
Tý dần lớn lên trong sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các cán bộ, nhân viên, người lao động tại Cơ sở. Thương em, không để em phải chịu thiệt thòi, Cơ sở đã đưa em đi phẫu thuật nhiều lần tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội để chữa sứt môi, hở hàm ếch và can thiệp chỉnh hình. Song song, em được tập vận động, phục hồi chức năng và giáo dục kỹ năng sống.
Giờ đây, sau hành trình dài đầy nghị lực, Tý đã có thể đi lại bình thường, nói rõ hơn, viết được, tự phục vụ bản thân và đặc biệt em đã hòa nhập cộng đồng, đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ngoại ngữ và Tin học trên địa bàn phường Bắc Giang.
Chia sẻ về hành trình của mình, em Nguyễn Văn Tý bày tỏ: “Nếu không được vào Cơ sở nuôi dưỡng, có lẽ em không thể đứng vững như hôm nay. Các cô chú đã chăm sóc, đưa em đi phẫu thuật, tập cho em từng bước một. Em biết ơn vì đã được đi học, được sống như các bạn đồng trang lứa. Em sẽ cố gắng học tốt để sau này có thể tự lo cho bản thân và giúp đỡ những người giống như em.”
Câu chuyện của Tý chỉ là một trong hàng trăm mảnh ghép nhỏ trong bức tranh nhân ái tại Cơ sở. Bằng tình yêu thương và sự tận tình chăm sóc của các cán bộ, nhân viên người lao động nơi đây, nhiều người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên, từng bước vượt lên mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.
Nhân viên y tế hướng dẫn người khuyết tật tập luyện phục hồi chức năng
Theo lãnh đạo Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, đơn vị hiện chăm sóc 134 đối tượng, trong đó có 86 người khuyết tật thuộc nhiều dạng khác nhau: trẻ em khuyết tật dạng nghe và nói, trẻ nhiễm HIV, người già cô đơn, người khuyết tật, người nằm bất động không có khả năng tự phục vụ. Mọi hoạt động đều dựa trên mô hình hỗ trợ toàn diện từ y tế, dinh dưỡng, trị liệu, tư vấn tâm lý đến giáo dục và sinh hoạt cộng đồng.
Trong đó, công tác phục hồi chức năng được thực hiện hằng ngày, với bài tập phù hợp từng nhóm đối tượng, giúp họ duy trì vận động, phát triển kỹ năng tự phục vụ và hòa nhập sinh hoạt đời thường. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Cơ sở đã thực hiện 4.735 lượt khám chữa bệnh và 1.130 lượt phục hồi chức năng cho các đối tượng.
Người già cô đơn và người khuyết tật trò chuyện vui vẻ trong khuôn viên Cơ sở
Một trong những trường hợp tiến bộ rõ rệt là anh Ngô Văn Tuất (sinh năm 1970). Khi vào Cơ sở năm 2019, anh gần như liệt hai chân, không thể tự đi lại và phải nhờ hỗ trợ trong mọi sinh hoạt. Trong suốt quá trình điều trị, anh được các cán bộ, nhân viên Cơ sở thường xuyên quan tâm, hướng dẫn bài bản các bước phục hồi: từ co duỗi cơ, ngồi dậy, đứng thăng bằng đến tập bước từng chút một. Chính sự kiên trì của bản thân cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ chăm sóc đã giúp anh từng bước cải thiện.
Buổi sáng, trong khuôn viên Cơ sở, tiếng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn của anh Tuất vang nhẹ trên nền gạch – những bước chân mà chính anh từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại. Sau gần sáu năm được chăm sóc, hướng dẫn tập luyện và phục hồi chức năng liên tục, anh đã có thể đi lại được, tự làm nhiều việc cá nhân. Anh xúc động chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi lại. Nhờ các cán bộ ở đây, tôi có lại cuộc đời thứ hai.”
Song song với chăm sóc sức khỏe, hoạt động giáo dục văn hóa và kỹ năng sống được duy trì thường xuyên. Dịp hè 2024 - 2025, Cơ sở tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm rèn kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV, giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp và hòa nhập.
Cơ sở còn lồng ghép dạy văn hóa với rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng ứng xử xã hội; phối hợp với Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải – Fii CNS tư vấn, định hướng và kết nối việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.
Công tác can thiệp, trợ giúp đối tượng được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2025, Cơ sở thực hiện 323 lượt tham vấn cá nhân và tư vấn, trợ giúp cho 1.034 lượt đối tượng đang chăm sóc tại Cơ sở. Tổ chức cho đối tượng tham gia tham quan các di tích văn hóa - tâm linh như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Dĩnh Kế, Thành Xương Giang, chùa Phúc Sơn, khu Lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết và niềm vui cho người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật.
Nhân viên Cơ sở chăm sóc, bón cháo cho người khuyết không thể tự phục vụ
Không chỉ chăm sóc sức khỏe, Cơ sở còn xây dựng thực đơn dinh dưỡng theo từng nhóm đối tượng – từ trẻ em, người già đến người mắc bệnh mạn tính, người nhiễm HIV – bảo đảm đủ dưỡng chất và an toàn, gửi gắm tình thương trong từng bữa ăn.
Chị Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, cho biết, mô hình của đơn vị hướng đến chăm sóc toàn diện, tạo điều kiện để người khuyết tật được yêu thương, học tập và rèn luyện phù hợp với khả năng.
Cơ sở duy trì môi trường sống an toàn, lành mạnh và thường xuyên đổi mới hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Mục tiêu là giúp mỗi đối tượng phát huy tối đa tiềm năng, từng bước hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định hơn.
Tuy vậy, Cơ sở còn gặp một số khó khăn như: Cơ sở vật chất, thiết bị phục hồi chức năng thiếu đồng bộ; đối tượng nuôi dưỡng đa dạng, nhiều nhóm đặc thù; kỹ năng làm việc với trẻ câm điếc, tự kỷ của một số cán bộ còn hạn chế; nguồn lực xã hội hóa chưa ổn định.
Sự quan tâm của xã hội sẽ giúp người khuyết tật tự tin hơn, có thêm cơ hội hòa nhập và phát triển. Các Cơ sở bảo trợ không thể làm hết mọi việc nếu thiếu sự đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.
Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 không chỉ nhắc nhở về những khó khăn của người khuyết tật mà còn tôn vinh nghị lực sống của họ – những con người đã không đầu hàng số phận. Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh, mỗi nụ cười, mỗi bước đi, mỗi giấc mơ nhỏ bé được vun đắp chính là thành quả của sự kiên trì, tận tụy và tình yêu thương vô điều kiện.
Và hơn hết, đó là lời kêu gọi cộng đồng tiếp tục đồng hành, để mỗi người khuyết tật được sống trọn vẹn hơn với những giá trị của một cuộc đời đầy đủ yêu thương và hy vọng.