07:10 19/07/2025

Ngày Quốc tế Nelson Mandela: '67 phút' xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn  

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi cựu Tổng thống Nam Phi, biểu tượng toàn cầu Nelson Mandela, qua đời. Hằng năm, vào ngày sinh nhật của ông, 18/7, người dân Nam Phi và tất cả mọi người trên khắp thế giới được kêu gọi dành 67 phút để giúp đỡ người khác. Con số này đánh dấu những năm tháng Mandela cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng người dân.

Những lời kêu gọi mọi người cống hiến 67 phút hoạt động thiện nguyện, 67 phút dành cho cộng đồng được đưa ra không chỉ tại Nam Phi mà trên khắp thế giới. Những hoạt động dù lớn hay nhỏ đều với một mục đích xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn như mong ước của Mandela.

Chú thích ảnh
Cô bé Anelia cùng mẹ đến hiến tặng những lọn tóc của mình để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư tại Hiệp hội Ung thư Nam Phi. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi

Tranh thủ những ngày được nghỉ học kỳ, cô bé Anelia, 11 tuổi, cùng mẹ mang những lọn tóc dài đã cắt sẵn đến cơ sở Hiệp hội Ung thư Nam Phi tại thủ đô Pretoria.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Anelia cho biết: “Hôm nay cháu quyên góp những lọn tóc cháu đã thu thập một thời gian để làm tóc giả cho những bệnh nhân ung thư, để họ có được sự tự tin và niềm tin vào cuộc sống. Cháu đã cắt những lọn tóc 30cm. Cháu đã gặp rất nhiều người bị ung thư và cháu rất muốn làm gì đó giúp đỡ họ. Nhiều bạn bè của cháu cũng quyên góp tóc giống như cháu và cháu mong có thêm nhiều người sẽ làm điều đó”.

Ngoài việc thu nhận tóc quyên góp làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư, Hiệp hội Ung thư Nam Phi cũng mở một cửa hàng từ thiện với số tiền thu được đều dành cho các bệnh nhân ung thư. Vào Ngày Quốc tế Nelson Mandela, cửa hàng đã kêu gọi cộng đồng quyên góp thêm nhiều đồ cũng như tình nguyện viên đến hỗ trợ cho mục đích từ thiện này.

Bà Cisca Loggenberg, điều phối viên hỗ trợ bệnh nhân ung thư, cho biết: “Chúng tôi nhận đồ quyên góp từ mọi người trong cộng đồng rồi bán lại để làm từ thiện, với số tiền thu được sẽ được chuyển đến những bệnh nhân cần giúp đỡ. Ngày Quốc tế Nelson Mandela kêu gọi mọi người dành 67 phút cho những người ngoài kia đang cần chúng ta. Tôi nghĩ đó là điều Mandela muốn chúng ta luôn làm bất cứ việc thiện nguyện dù nhỏ cho cộng đồng”.

Chú thích ảnh
Một tình nguyện viên thích thú với viên gạch mình ép ra để xây nhà cho động vật. Ảnh: Hồng Minh/PV TTXVN tại Nam Phi

Trong khi đó, tại một trung tâm cứu hộ động vật ở Pretoria, các tình nguyện viên lại chọn 67 phút cho cộng đồng của mình bằng cách chung tay làm gạch xây những ngôi nhà chắc chắn và ấm cúng cho động vật trong mùa đông giá rét.

Bà Lori-Kay Eramus, Giám đốc Pet Community Outreach, cho biết: “Ngày Nelson Mandela rõ ràng luôn hướng đến việc mang lại cho cộng đồng, giúp đỡ động vật, giúp đỡ con người, và gắn kết mọi người thành một cộng đồng thống nhất. Tôi thích nghĩ về ngày này như một dự án hợp tác kết nối tất cả mọi người. Và đối với tôi, Ngày Nelson Mandela luôn là về tự do, đoàn kết, cộng đồng. Bạn biết đấy còn rất nhiều người đang trải qua gian khó ngoài kia. Chúng ta biết tất cả những điều đó, và chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ mở ra một con đường để chúng ta có thể cùng nhau bước đi, một quốc gia cầu vồng, nơi chúng ta có thể chung tay, và dĩ nhiên, cùng nhau hợp tác trên toàn thế giới, không chỉ ở Nam Phi, mà trên toàn thế giới”.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)