08:15 15/08/2016

Ngày lên xe hoa cận kề, tôi vẫn nơm nớp lo người yêu cũ tung clip nóng

Tôi đang rất hoang mang khi người yêu đe dọa sẽ tung những clip nóng ghi lại hình ảnh nhạy cảm của tôi trước ngày làm đám cưới.

Khi yêu nhau thì có ai lại nghĩ đến chia tay. Là con gái, lại từ tỉnh lẻ lên, điều kiện kinh tế không có, nhan sắc cũng không phải “sắc nước hương trời” gì, yêu được một chàng trai phố cổ Hà Nội, cũng thuộc dạng khiến nhiều trái tim con gái phải run rẩy; nên tôi càng cố gắng chiều chuộng theo những gì anh muốn.

Không hẳn là một cô gái hiện đại, nhưng cuộc sống xa nhà, những giây phút yếu lòng… rồi khi yêu thì “việc ấy” đến là tất yếu. Từ chỗ rụt rè, sau đó thành quen, chúng tôi thường xuyên sống với nhau như vợ chồng, không còn e dè gì nữa. Một vài lần, anh còn mang theo máy quay và bảo muốn ghi lại những hình ảnh mặn nồng của chúng tôi để làm kỷ niệm. Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng anh giận dỗi bảo thế là không hết mình, vậy là tôi cũng chiều anh, thậm chí còn chịu khó “diễn” theo như anh yêu cầu. Những hình ảnh ấy, sau đó tôi không cũng không dám xem lại vì ngượng, nhưng anh thì vui lắm và giữ riêng trong máy  tính của mình.

Nếu mọi chuyện cứ đúng theo quy trình yêu rồi cưới thì chắc đã không có gì xảy ra. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tình yêu có nhiều vấp váp, ra trường mỗi người một công việc, một môi trường sống riêng; mâu thuẫn cũng dần nảy sinh và chúng tôi chia tay. Lý do chia tay là từ phía tôi, vì tôi đã tìm được một người mà thấy phù hợp hơn anh. Tất nhiên lúc chia tay, tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, bởi suốt những năm theo học, anh đã chăm sóc, che chở tôi, thậm chí lo từng bữa ăn cho tôi khi cuối tháng sinh viên đứt bữa, quần áo đẹp của tôi cũng phần lớn là anh mua cho. Khi yêu, cũng không ai tính toán là tiền của ai, ai tiêu nhiều hơn mà; nên tôi cũng vô tư nhận mọi sự chăm sóc ấy. Nhưng người tôi yêu sau này, khi đã đi làm, là một người hơn hẳn anh về mọi mặt, tài năng, gia cảnh; tôi bị cuốn theo và quên hết những ngọt ngào của mối tình thời sinh viên lúc nào không hay và đã nhanh chóng nhận lời kết hôn với anh.

Tất nhiên, vì yêu người hơn mình mọi mặt, nên tôi cũng trở nên ít tự tin hơn, nhất nhất nghe theo mọi điều anh và gia đình anh yêu cầu. Tôi dự định sau khi lấy chồng, sẽ nghỉ việc ở nhà, chỉ toàn tâm toàn ý cho chồng và con. Anh từng bảo tôi: “Lương của em không đủ cho anh uống cà phê sáng, ở nhà lo việc nhà, ngày ngày chăm sóc sắc đẹp và lo cơm nước, chờ anh về nở cụ cười tươi đón anh là đủ”. Tôi cũng bối  rối lắm khi tiếc bao năm ăn học, bao kỳ vọng của cha mẹ là tôi sẽ có một vị trí trong xã hội… nhưng nghĩ đến việc được làm vợ anh, ngày ngày sống trong căn biệt thự sang trọng, tháng tháng có cơ hội đi du lịch nước ngoài, mua sắm toàn vào hàng hiệu… tôi đã bất chấp tất cả mà đồng ý.

Rồi ngày cưới cũng đã cận kề, bố mẹ tôi không vui nhưng vì hạnh phúc của con nên cũng chấp nhận. Áo cưới đã đặt mua từ tận nước ngoài về rồi, tiệc cưới đã đặt tại nơi sang trọng nhất, thiệp cưới cũng đã phát đi… Đúng lúc ấy tôi nhận được tin nhắn đe dọa của người yêu cũ, rằng anh sẽ công khai những đoạn clip quay cảnh mặn nồng của chúng tôi trước đây với gia đình nhà chồng tôi.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như chồng tôi xem được những thước phim này, vì anh vẫn nghĩ tôi là cô gái trong trắng, ngây thơ. Nhiều lần khi đọc những câu chuyện trên mạng, anh từng bừng bừng nói: Không bao giờ chấp nhận một cô gái hư hỏng, quan hệ trước hôn nhân, càng không bao giờ chấp nhận “đổ vỏ” cho một thằng đàn ông khác.

Tôi biết phải làm thế nào đây? Nên đến gặp người yêu cũ van xin anh hãy buông tha, hay kể thật với chồng trước ngày cưới, hay cứ phó mặc mọi chuyện cho may rủi. Tôi rối bời quá đỗi và cảm giác như cả một bầu trời đen kịt trước mắt mình...

Tâm An