02:10 23/02/2011

“Ngày đen tối nhất” ở Niu Dilân

Ngày 22/2 đã trở thành “ngày đen tối nhất” trong lịch sử Niu Dilân - theo lời Thủ tướng nước này John Key - khi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai Christchurch và cướp đi sinh mạng của 65 người.

Ngày 22/2 đã trở thành “ngày đen tối nhất” trong lịch sử Niu Dilân - theo lời Thủ tướng nước này John Key - khi trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai Christchurch và cướp đi sinh mạng của 65 người.

Cảnh đổ nát ở Christchurch sau trận động đất ngày 22/2. Ảnh: THX-TTXVN


Đài phát thanh Niu Dilân dẫn lời Thị trưởng Christchurch, ông Bob Parker, cho biết có tới 200 người có thể đang mắc kẹt trong đống đổ nát và con số thương vong ước tính còn tiếp tục tăng lên. Đây là trận động đất thứ hai “tấn công” Christchurch trong vòng 5 tháng và là trận động đất thảm khốc nhất tại Niu Dilân trong 80 năm qua.

Hãng AFP đưa tin: Thảm họa động đất tại Christchurch xảy ra lúc 0 giờ 51 phút ngày 22/2 (giờ địa phương, tức 6 giờ 51 giờ Việt Nam), phá hủy nhiều tòa nhà và xe cộ, biến trung tâm Christchurch trở thành “khu vực chiến tranh”. Khoảng 500 cảnh sát và quân nhân đã được huy động trợ giúp công tác cứu hộ. Thị trưởng Parker đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Christchurch.

Ôxtrâylia đã cử hai đội cứu hộ tới Niu Dilân nhằm trợ giúp nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân động đất. Thủ tướng nước này Julia Gillard tuyên bố sẽ nhanh chóng phái đội ngũ nhân viên y tế đến Christchurch. Trước đó, bà Gillard đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Niu Dilân và khẳng định Ôxtrâylia sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào nếu cần thiết.

Hồng Hạnh