10:06 07/10/2019

Ngày buồn của thành Manchester

Bị đội bóng đang đứng gần cuối bảng xếp hạng Newcastle đánh bại, Quỷ đỏ đã phải nhận trận thua thứ 3 từ đầu mùa. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Man City cũng gây bất ngờ lớn khi để đội bóng đang xếp thứ 13 Wolverhampton đánh bại ngay trên sân Etihad với tỷ số 2-0. Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020 đúng là vòng đấu đáng buồn của 2 đội bóng thành Manchester.

Chú thích ảnh
Quỷ đỏ đang phải trải qua chuỗi ngày thi đấu tệ hại. Ảnh: DM

Trước một Quỷ đỏ yếu ớt, đoàn quân của HLV Steve Bruce đã nhanh chóng triển khai những đợt lên bóng dồn ép đối thủ. Phải đến cuối hiệp 1, các học trò của HLV Solskjaer mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn Dubravka bên phía Newcastle.

Sang hiệp 2, những điều chỉnh của Solskjaer đã đem lại sự khởi sắc cho MU. Nhưng trong khi còn đang loay hoay tấn công, thì mành lưới của De Gea đã rung lên ở phút 72 sau cú sút xa quyết đoán của cầu thủ trẻ lần đầu đá chính ở Ngoại hạng Anh Matthew Longstaff.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer vẫn chưa thể phát huy được sức mạnh của MU. Ảnh: DM
Thầy trò Solskjaer kéo dài chuỗi 11 trận không thắng trên sân khách. Họ rơi xuống vị trí 12 với chỉ 9 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ kể từ mùa 1989 - 1990, với 8 điểm qua 8 vòng đầu.

Vùng lên kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng lối chơi nhạt nhòa và thiếu đường nét của MU đã không thể gây sức ép lên phần sân đối thủ trong những phút cuối. Màn trình diễn bế tắc khiến Man United tiếp tục trải qua những ngày tháng thất vọng. Chỉ sau lượt 8 trận từ đầu mùa, đây đã là trận thua thứ 3 của Quỷ đỏ.

Trong khi đó, Wolverhampton xứng đáng với biệt danh “sát thủ các ông lớn” khi đá bại ĐKVĐ Manchester City 2-0 ngay trên sân Etihad với cú đúp của tiền đạo Adama Traore. Đáng chú ý, trước khi ghi bàn vào lưới Man City, Traore đã có hơn 1 năm tịt ngòi. Lần gần nhất chân sút này lập công là ngày 1/9/2018 với bàn thắng duy nhất vào lưới West Ham ở phút 90+3.

Chú thích ảnh
Adama Traore tỏa sáng với cú đúp bàn thắng hạ gục MC. Ảnh: DM

Trận này, Man City cầm bóng tới 76%, nhưng các học trò HLV Pep Guardiola không tài nào vượt qua được hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Wolverhampton. Không những vậy, The Citizens còn kém may mắn ở trận này, vì dù đã đánh bại được thủ môn Rui Patricio, nhưng bóng sau đó lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Không thể tận dụng được cơ hội, MC đã phải trả giá vào cuối hiệp 2 sau những tình huống phản công chớp nhoáng của “Bầy sói”. Đây là trận thua thứ 2 của đội chủ sân Etihad từ đầu giải.

Trận thua 0-2 trước Wolves khiến Man City bị Liverpool bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League. Thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (16 điểm) nhưng đã bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm.

Chú thích ảnh
Phong độ ghi bàn của MC bỗng nhiên suy giảm. Ảnh: Eurosport
Lần gần nhất Man City không thể ghi bàn trên sân nhà là trận hòa 0-0 với Huddersfield ngày 6/5/2018.

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên Man City thua trắng trên sân nhà Etihad sau 43 tháng. Lần gần nhất, Man City để thua 0-1 trước người hàng xóm Man United vào ngày 20/3/2016. Người ghi bàn duy nhất là tiền đạo Marcus Rashford.

Sau hai mùa thống trị Ngoại hạng Anh, đội quân của HLV Guardiola đang suy giảm phong độ dù những trụ cột vẫn còn nguyên. Đội chủ sân Etihad giờ chỉ còn hơn đội xếp thứ 3 Arsenal đúng 1 điểm.

Minh Đăng/Báo Tin tức