03:11 24/03/2012

Ngạt khói do cháy nhà, một trẻ thiệt mạng

Khoảng 5 giờ ngày 24/3, một ngọn lửa đã bốc lên dữ dội tại căn hộ số 101/24 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Khoảng 5 giờ ngày 24/3, một ngọn lửa đã bốc lên dữ dội tại căn hộ số 101/24 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Người dân xung quanh phá cửa để chữa cháy và phát hiện 2 anh em ruột là Trần Kim Tín (11 tuổi) và Trần Minh Khang (4 tuổi) đang nằm trốn trong bể chứa nước phục vụ sinh hoạt được xây ở cuối nhà. Tuy được đưa ngay vào Bệnh viện Bạc Liêu cấp cứu song cháu Trần Kim Tín đã tử vong do bị ngạt khói và thiếu oxy quá lâu, còn cháu Trần Minh Khang (4 tuổi) bị bỏng nặng, đang trong tình trạng nguy kịch do ngạt thở.

Nhận được tin báo, ngành chức năng của tỉnh đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ cứu hỏa đến hiện trường nhưng do căn nhà nằm khá sâu trong hẻm, phải qua nhiều đoạn cua ngoằn ngèo nên việc triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn một giờ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu chỉ đạo ngành chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, hỗ trợ 3 triệu đồng và phân công các cơ quan đoàn thể nơi cư trú giúp gia đình lo an táng cho nạn nhân xấu số.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gây cháy. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng vụ cháy có liên quan đến điện. Do người lớn đi chợ sớm nên đã khóa trái cửa lại, khi nhà cháy 2 em nhỏ không thể bỏ chạy ra ngoài được, luống cuống nhảy vào bể nước vì bị lửa bao vây.

Huỳnh Sử