09:05 16/09/2018

Ngập tràn không khí Trung thu trên phố Hàng Mã

Cứ mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực rỡ đèn hoa và tấp nập người qua lại, tràn đầy không khí rộn ràng mùa lễ hội với các món đồ trang trí truyền thống và hiện đại.

Chú thích ảnh
Sắp đến Trung thu nên phố Hàng Mã đã ngập tràn các mặt hàng đồ chơi Trung thu được bày bán. Cả dọc con phố đã được đã được giăng đầy cờ hoa, đèn lồng, đèn ông sao, đèn cù… 
Chú thích ảnh
Một trong các loại đồ chơi Trung thu truyền thống là đèn ông sao. Mặt hàng này vẫn được hỏi mua nhiều, giá giao động từ 15 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng tuỳ kích cỡ.
Chú thích ảnh
Năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các món đồ chơi truyền thống thay vì dùng đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc. Do đó, các mặt hàng thủ công làng nghề lên ngôi.
Chú thích ảnh
Mặt nạ bồi giấy năm nay được mọi người đặc biệt quan tâm, nhất là các du khách nước ngoài. Mỗi chiếc mặt nạ có giá 35.000/chiếc
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngoài những đầu sư tử được trang trí bắt mắt còn có những chú lân bé bằng quả bưởi xinh xắn.
Chú thích ảnh
Trống cũng là mặt hàng bán khá chạy dịp này.
Chú thích ảnh
Nhiều người cũng tranh thủ dịp này bán hàng rong đèn ông sao, trống bỏi...
Chú thích ảnh
Trong dịp Trung thu, cả phố Hàng Mã luôn rực rỡ ánh đèn, màu sắc khiến các em nhỏ vô cùng thích thú. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không riêng đèn lồng "made in Việt Nam", các loại đồ chơi truyền thống cũng ngày càng được chú ý, bày bán nhiều ở phố Hàng Mã.
Chú thích ảnh
Bé gái được mẹ đưa đi mua đồ chơi Trung thu sớm ở một cửa hàng trên phố Hàng Mã.
Chú thích ảnh
Những du khách nước ngoài cũng vô cùng vui thích tham quan phố Hàng Mã trong dịp này.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phố Hàng Mã trở thành điểm yêu thích của các bạn trẻ mê chụp ảnh trong sắc màu lung linh của thế giới đồ chơi trung thu.
Lê Vân - Lê Phú/Báo Tin tức