10:11 09/10/2014

Ngắm 'Mặt trăng máu' hiếm gặp

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn được biết tới là “Mặt trăng máu” ngày 8/10 đã xảy ra trong điều kiện thời tiết đẹp, dễ dàng quan sát từ nhiều khu vực trên thế giới.

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn được biết tới là “Mặt trăng máu” ngày 8/10 đã xảy ra trong điều kiện thời tiết đẹp, dễ dàng quan sát từ nhiều khu vực trên thế giới.


Hiện tượng hiếm gặp này thu hút nhiều người trên khắp thế giới cùng theo dõi.


Khi nguyệt thực xảy ra, Mặt trăng nhanh chóng tối đi và chuyển sang màu đỏ. “Mặt trăng máu” lần này có màu đỏ rõ, đồng thời có kích cỡ lớn hơn 5,3% so với lần “Mặt trăng máu” ngày 15/4 trước đó. Hiện tượng hiếm gặp này kéo dài khoảng 1 tiếng, tuy nhiên người dân tại khu vực châu Âu, châu Phi và Trung Đông đã không có may mắn được chứng kiến hiện tượng này do.


Theo tính toán của các nhà khoa học, lần nguyệt thực toàn phần tiếp sẽ xảy ra ra vào ngày 4/4/2015 và ngày 20/8/2015.

 

Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn xảy ra khi Trái đất được Mặt trời chiếu sáng đồng thời cũng cản các tia sáng từ Mặt trời tạo ra một vùng bóng tối trải dài trong không gian. Mặt trăng chuyển động tròn quanh Trái đất nên có thể sẽ "đi" vào vùng tối này. Lúc này Mặt trăng không còn được Mặt trời chiếu sáng trực tiếp nên không sáng như bình thường. Nếu Mặt trăng đi vào vùng bóng tối thì sẽ có nguyệt thực toàn phần hay một phần diễn ra.


Xem video quá trình diễn ra nguyệt thực và "Mặt trăng máu":



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Một số hình ảnh ấn tượng về "Mặt trăng máu" ngày 8/10:


Mặt trăng nhanh chóng tối đi và chuyển sang màu đỏ.

"Mặt trăng máu" phía trên đỉnh tượng Nữ thần Tự do ở nóc tòa nhà Capitol, Texas, Mỹ.


Mặt trăng có màu đỏ rõ rệt quan sát từ quận Roppongi, Tokyo, Nhật Bản.


Bức ảnh mô tả toàn bộ quá trình diễn ra nguyệt thực.


Mặt trăng đỏ rực tại Brazil.


Trăng tròn tuyệt đẹp tại California, Mỹ.


"Mặt trăng máu" trên nóc tòa tháp Stratosphere, Las Vegas, Mỹ.




Mặt Trăng bị che khuất một phần tại Kathmandu, Nepal.



Mặt trăng đỏ nổi bật trên bầu trời Toronto, Canada.



Hoàng Trang