11:07 12/11/2016

“Ngài đặc biệt”đã bớt đặc biệt tại MU

Có vẻ mọi thứ đã thay đổi rất nhanh theo năm tháng khi chứng kiến Jose Mourinho không còn là một viên tướng hiên ngang dám một mình chống lại tất cả nữa.

Điều đó khiến sức mạnh của Manchester United giảm đi rõ rệt và thất bại như đang trở thành thói quen của đội bóng này dưới thời HLV người Bồ Đào Nha. “Ngài đặc biệt” đang trở nên bình thường trên "ghế nóng" Quỷ đỏ. 

Mọi thứ đang trở nên khó khăn với Mourinnho ở Old Trafford.

Jose Mourinho nung nấu đến Old Trafford để thực hiện những điều to tát, đưa Quỷ đỏ trở lại với vinh quang, thứ mà Sir Alex vĩ đại trước đó đã làm. Ông thậm chí tự tin có thể đưa MU trở lại làm bá chủ nước Anh ngay trong mùa đầu nắm đội. Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt chỉ sau 3 vòng đấu đầu mùa giải, Mourinho và các học trò của mình nhanh chóng bước vào những ngày ám ảnh của thua trận, sự bất lực. MU đang để các đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng ở Premier League.

Có thể nói đội bóng đá kém trước tiên là do vai trò chiến thuật của HLV. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không xây dựng được một đấu pháp hợp lý cho MU. Ông cũng không truyền được ngọn lửa và ý chí chiến đấu vào các học trò. Mọi thứ dường như vẫn đang loay hoay khi Mourinho đã sử dụng hơn 25 cầu thủ khác nhau trên mọi mặt trận mà chưa thể tìm ra được đội hình tốt nhất cho đội bóng của mình. Hết Ander Herrera, Marouane Fellaini đến Juan Mata đã có những trận đấu rất hay, thậm chí còn là cứu tinh cho MU ở nhiều trận mùa này, nhưng rồi các cầu thủ này vẫn chưa có được vị trí chính thức của HLV người Bồ Đào Nha. 

Thành tích kém hơn, Mourinho cũng tiêu tiền nhiều hơn 2 người tiền nhiệm của mình. Chính sách chuyển nhượng của Mourinho cũng rất có vấn đề. Những yêu cầu của ông đều được đáp ứng khi những “siêu hợp đồng” được kí kết. Hợp đồng đắt giá nhất thế giới với Paul Pogba nhưng đến nay tiền vệ người Pháp vẫn chưa phát huy được nhiều. Hay việc Mourinho thúc ép các ông chủ MU mua Henrikh Mkhitaryan bằng được, với giá 35,7 triệu bảng. Nhưng rồi vị trí của tiền vệ người Armenia này lại ở trên khán đài sân Old Trafford nhiều hơn là ở dưới sân cỏ.

Kết quả yếu kém, nhưng vị HLV 53 tuổi này cho rằng mình vẫn làm tốt công việc, vấn đề chỉ là do cầu thủ kém.

Mourinho muốn các đối thủ phải khiếp sợ khi đặt chân tới “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng thống kê cho thấy, thành tích của "Người đặc biệt" khi dẫn dắt MU tính đến thời điểm này còn kém cả David Moyes và Van Gaal, những người đã phải ra đi sớm vì sự yếu kém của Quỷ đỏ. Ở đấu trường châu Âu, trận thua trước Fenerbahce là thất bại thứ 5 của MU trong 16 trận dưới thời Jose Mourinho. Sau 4 lượt đấu, MU xếp thứ 3 với 6 điểm, sau Feyenoord và Fenerbahce cùng 7 điểm. Lượt đấu thứ 5, họ sẽ tiếp đội đầu bảng Feyenoord trên sân nhà, trước khi làm khách của đội bóng xếp cuối bảng Zorya. Old Trafford đang mất dần sức mạnh khi các đội bóng ngày xưa từng e dè khiếp sợ mỗi khi tới đây giờ không hề “ngán”, cùng thành tích cực tệ trên sân khách ở đấu trường châu Âu: 7 chuyến làm khách không biết mùi thắng (với 6 thua, 1 hòa), người hâm mộ Quỷ đỏ bắt đầu thấy lo cho tương lai của đội bóng này.

Còn các ông chủ MU chắc chắn là không thể chấp nhận nổi khi đội bóng của mình dưới sự dẫn dắt của Mourinho bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu "hạng 2". Khi ấy, không biết điều gì sẽ đến với HLV này. 
Minh Đăng