01:09 28/01/2015

Nga cáo buộc Mỹ bắt giữ ‘gián điệp’ vô căn cứ

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Mỹ thả ngay Evgeny Buryakov – một nhân viên ngân hàng người Nga đã bị bắt giữ vào thứ 2 vừa qua vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gián điệp ở New York.

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Mỹ thả ngay Evgeny Buryakov – một nhân viên ngân hàng người Nga đã bị bắt giữ vào ngày 26/1 vừa qua vì nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gián điệp ở New York, và cho rằng việc buộc tội Buryakov cùng 2 nghi can người Nga khác là “vô căn cứ”.

Bức phác họa nghi can Evgeny Buryakov tại tòa. Ảnh: Reuters


“Chúng tôi tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch để dàn dựng một vụ bê bối gián điệp. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ từ lâu nay đều không mấy tốt đẹp. Rõ ràng nếu như quan hệ càng ngày càng xấu đi thì Mỹ sẽ tìm mọi cách để triển khai các chiến lược khác trong chiến dịch chống Nga” – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Lukashevich cho biết,
"chúng tôi yêu cầu Mỹ phải dừng ngay các hành động khiêu khích Nga, và yêu cầu được tiếp cận Buryakov cũng như đề nghị Mỹ phóng thích anh này ngay”.

Buryakov, 39 tuổi, làm việc cho chi nhánh ngân hàng Nga Vnesheconombank (SVR) tại New York, có nguy cơ phải đối mặt với bản án 5 năm tù. FBI cáo buộc Buryakov tội danh “âm mưu làm điệp viên không đăng ký của một chính phủ nước ngoài” và “làm điệp viên không đăng ký của một chính phủ nước ngoài”. Buryakov bị cáo buộc hai tội danh này do vào vai thường dân trong khi bản thân lại làm việc cho Cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR). Theo luật Mỹ, những người làm đại diện cho một chính phủ nước ngoài ở Mỹ phải đăng ký với Bộ Tư pháp và Buryakov đã không thực hiện điều này. Còn với Podobnyy và Sporyshev, hai người này không bị bắt do có chức danh rõ ràng và có quyền miễn trừ ngoại giao.


Liên lạc qua điện thoại với phóng viên tờ the Guardian, người phát ngôn của Tồng thống Nga Dmitry Peskov từ chối bình luận về vụ bắt giữ điệp viên, và cho biết ông không hề biết chi tiết vụ việc. Trong khi đó, Nghị sĩ Sergei Mironoc – người đứng đầu đảng A Just Russia, cho rằng vụ việc này mang tính chất chính trị và gọi những cáo buộc về tình báo công nghiệp là “ngốc nghếch”.



Hồng Hạnh (theo RT, Guardian)