07:05 04/07/2014

Neymar - Rodriguez, nhân danh những người cha và mẹ

Brazil - Colombia, dường như chính là cuộc đối đầu giữa họ, Neymar và James Rodriguez, những ngôi sao trẻ được tung hô nhiều nhất tại giải đấu này.

Brazil - Colombia, dường như chính là cuộc đối đầu giữa họ, Neymar và James Rodriguez, những ngôi sao trẻ được tung hô nhiều nhất tại giải đấu này.

 

Tiền đạo Neymar - Ảnh: Reuters

Neymar, 22 tuổi, được cưng chiều và thần tượng, ở một đất nước bị rơi vào chứng bất ổn về mặt tình cảm. Sau khi Brazil vượt qua Chile ở vòng 1/8, nhiều người chứng kiến các cầu thủ rơi nước mắt, cũng rơi lệ lã chã theo.

 

HLV Luiz Felipe Scolari buộc phải mời nhà tâm lý Regina Brandao đến trấn an tinh thần các cầu thủ. Nhưng Neymar không cần nhà tâm lý nào hết. Anh tự giải tỏa sức ép bằng những câu nói của nhà tiên tri Isaiah mà cha vẫn đọc cho anh nghe mỗi buổi sáng, khi anh nói chuyện điện thoại với cha mình. Anh nói: “Cha luôn luôn ở bên cạnh tôi, để giúp tôi làm những điều tôi không thể làm được với tư cách của một cầu thủ”.

 


James Rodriguez thì lại mang ơn mẹ, sau khi cha anh mắc bệnh nghiện bia nặng, dẫn đến suy sụp tâm lý và vợ chồng bỏ nhau khi cậu bé James mới lên 3. Mẹ là người đưa trái bóng cho James khi cậu 5 tuổi, nhưng vẫn buộc cậu phải học văn hóa. Đến bây giờ, James là một sinh viên (anh học kỹ sư hệ thống), điều không tệ với một cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi.


Khi James chơi cho Banfield của Argentina, đội bóng này đã yêu cầu mẹ phải đến sống cùng với James, vì họ nhận thấy anh suy sụp khi không có bà bên cạnh. Bây giờ, khi World Cup đang diễn ra, James vẫn hằng ngày điện thoại và nghe những lời khuyên nhủ của mẹ. Chính bà Pilar, chứ không phải ai khác, là người mà bóng đá Colombia phải biết ơn, vì bà đã giúp cho cậu con trai trưởng thành, trở thành một cầu thủ quan trọng và ghi những bàn thắng để đời ở World Cup này.


James đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải, với 5 bàn thắng, thành tích quá xuất sắc đối với một cầu thủ mới lần đầu biết đến World Cup. Neymar đứng sau, với 4 bàn. Cả hai đều gánh toàn bộ niềm hy vọng của hai quốc gia trên vai mình. Và Brazil - Colombia, giờ trở thành một trận đấu đáng chờ đợi ở World Cup này, chính là trận đấu của riêng họ.

 


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)