10:06 31/10/2018

Nam y tá nhận tội sát hại 100 bệnh nhân gây chấn động nước Đức

Trong ngày xét xử đầu tiên, cựu y tá người Đức Niels Hoegel (41 tuổi) đã thừa nhận tội danh giết hại 100 bệnh nhân mình chăm sóc. Các nhà điều tra tiết lộ số nạn nhân có thể tăng gấp đôi, lên tới 200 người.

Chú thích ảnh
Tên Niels Hoegel bị buộc tội sát hại 100 bệnh nhân. Ảnh: AFP

Đây được coi là phiên xét xử vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất nước Đức sau thời kỳ hậu chiến.

Khi được thẩm phán Sebastian Buehrmann tại tòa án thành phố miền Bắc Oldenburg hỏi những lời cáo buộc chống lại mình có chính xác hay không, Niels Hoegel thú nhận “Đúng”.

Hoegel đã bị giam gần 10 năm nay với tội danh liên quan đến cái chết của các bệnh nhân khác. Đối tượng bị buộc tội cố tình dùng thuốc quá liều đối với các nạn nhân.

Tìm kiếm sự công bằng

Các công tố viên cho biết chỉ từ năm 2000 đến năm 2005 có ít nhất 36 bệnh nhân đã bị sát hại tại một bệnh viện ở Oldenburg nơi Hoegel làm việc, và thêm 64 nạn nhân khác tại phòng khám gần Delmenhorst.

Hơn 130 thi thể bệnh nhân tử vong trong ca trực của y tá Hoegel được khai quật. 1 trong hơn 100 người cùng khiếu kiện y tá Hoegel có mặt tại phiên tòa xét xử, Christian Marbach, cho biết đây là một vụ bê bối vô cùng nghiêm trọng của ngành y tế vì Hoegel sát hại bệnh nhân mà không bị xử phạt trong một thời gian dài, cũng như giới chức bệnh viên và lực lượng hành pháp không can thiệp.

“Họ có tất cả mọi thứ cần thiết để ngăn chặn ông ta, bạn không phải là Sherlock Holmes mới làm được những điều đó”, Marbach – cháu trai của một bệnh nhân – bức xúc.

Bị bắt quả tang vào năm 2005 khi tiêm một loại thuốc không được kê đơn vào một bệnh nhân ở Delmenhorst, năm 2008, Hoegel đã bị kết án 7 năm tù vì tội giết người. Phiên xét xử thứ hai diễn ra trong năm 2014-2015 do sức ép từ phía các gia đình nạn nhân.

Hoegel bị kết tội giết người và tìm cách sát hại 5 nạn nhân khác. Lần này phiên tòa đưa ra bản án tối đa 15 năm.

Hoegel đã thú nhận với bác sĩ điều trị tâm lý của mình liên quan đến ít nhất 30 vụ giết người ở phòng khám Delmenhorst. Điều đó khiến các nhà điều tra xem xét kỹ hơn về những cái chết đáng ngờ ở bệnh viện Oldenburg.

Các nhà điều tra cho biết số nạn nhân có thể lên tới 200 nhưng họ lo ngại con số cuối cùng sẽ không truy ra vì nhiều thi thể được đem đi hỏa táng.

Mỗi lần sát hại một bệnh nhân, Hoegel thường hành động theo một quy trình giống nhau, lúc đầu hắn tiêm một loại thuốc khiến tim ngừng đập, sau đó là ra vẻ tận tình hồi sức nhưng vô ích.

Các công tố viên tố cáo động cơ khiến Hoegel sát hại các nạn nhân là do vấn đề về tâm lý. Đối tượng muốn thể hiện mình có kỹ năng cứu mạng con người, và đơn giản hơn là do hắn cảm thấy “chán”.
Ai là nạn nhân tiếp theo của Hoegel dường như hoàn toàn lựa chọn ngẫu nhiên, trong độ tuổi từ 34 đến 96.

Theo một chuyên gia tâm lý, giết người chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng của Hoegel. Hắn ta muốn cứu người, và trong nỗ lực cấp cứu người bệnh mà hắn ra tay sát hại, hắn cảm thấy “thỏa mãn”, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài ngày. “Đối với hắn ta, việc này giống như một thứ thuốc phiện vậy”, chuyên gia nhấn mạnh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức