06:06 07/06/2011

Nadal sẽ còn vượt Federer

Rốt cục, người lên ngôi ở giải Pháp mở rộng vẫn là ông Vua sân đất nện Rafael Nadal, sau chiến thắng 7 - 5, 7 - 6 (3), 5 - 7 và 6 - 1 trước Roger Federer ở trận chung kết.

Rốt cục, người lên ngôi ở giải Pháp mở rộng vẫn là ông Vua sân đất nện Rafael Nadal, sau chiến thắng 7 - 5, 7 - 6 (3), 5 - 7 và 6 - 1 trước Roger Federer ở trận chung kết. Với chiến thắng đó, Nadal không chỉ giữ vững được ngôi vị số một, mà còn đi vào lịch sử khi bắt kịp kỷ lục 6 lần vô địch giải này của huyền thoại Bjorn Borg.

Rafael Nadal với chiếc Cúp sau khi giành chiến thắng. AFP-TTXVN


Điều đáng nói là trước giải Pháp mở rộng năm nay (Roland Garros 2011), không ít người đã hoài nghi về sức mạnh cũng như khả năng giữ vững ngôi vị số 1 của Nadal, khi anh liên tục thất bại trước Novak Djokovic trong các trận chung kết Madrid Masters và Rome Masters. Không những thế, Nadal cũng khởi đầu không thực sự hoàn hảo khi mất tới 5 séc đấu cùng sự may mắn, mới có thể vượt qua được "máy bắn bóng" John Isner ở vòng mở màn.
Nhưng sau đó, tay vợt Tây Ban Nha đã nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp khi lần lượt vượt qua “kẻ vô danh” Veic (tay vợt hạng 227 thế giới), lão tướng Ivan Ljubicic, “khắc tinh” Robin Soderling (hạt giống số 5 - người duy nhất đánh bại Nadal tại giải này) và Andy Murray (4) chỉ với 3 séc đấu để bước vào trận chung kết Roland Garros thứ 7 trong sự nghiệp của mình.

Trong trận chung kết với Roger Federer, tay vợt người Tây Ban Nha mặc dù khởi đầu chậm chạp hơn so với "tàu tốc hành" khi sớm để cho đối thủ giành được điểm break ngay trong game giao bóng đầu tiên của mình, nhưng với bản lĩnh thi đấu cùng thể lực tuyệt vời, Nadal đã nhanh chóng giành lại thế trận và giành chiến thắng chung cuộc sau 4 séc đấu với tỷ số 7 - 5, 7 - 6, 5 - 7 và 6 - 1,

Chiến thắng này đã đưa Rafael Nadal lần thứ 6 bước lên ngôi vương tại Roland Garros, cân bằng kỷ lục mà huyền thoại người Thụy Điển Bjorn Borg đã lập được tại giải đấu này từ năm 1974 đến 1981 (vô địch 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981). Không những thế, chiến thắng này cũng giúp Nadal nâng cao thành tích đối đầu với Federer lên con số 17 - 8, bao gồm tỉ lệ giành chiến thắng tại các trận chung kết Grand Slam là 6 - 2 và tại Roland Garros là 5 - 0 (gồm bán kết 2005, chung kết 2006, 2007, 2008 và 2009).

Chính vì thế, "tàu tốc hành" người Thụy Sĩ đã dành những lời tốt đẹp để ca ngợi tinh thần thi đấu và ý chí quyết thắng của tay vợt số 1 thế giới: "Càng gặp những tay vợt tốt hơn, Rafael dường như càng thi đấu hay hơn rất nhiều. Đó là điều mà cậu ấy đã thể hiện trong ngày hôm nay. Cậu ấy là một nhà vô địch thực sự, đặc biệt là trên mặt sân đất nện. Tôi xin chúc mừng Rafael Nadal".

Hiện tại, Federer vẫn đang giữ kỷ lục về số lần đoạt Grand Slam với tổng cộng 16 danh hiệu. Nhưng anh đã 30 tuổi và không có nhiều cơ hội để gia tăng thành tích của mình. Trong khi đó, Nadal hoàn toàn có thể vượt qua con số 16 nói trên. Chức vô địch Pháp mở rộng chính là danh hiệu Grand Slam thứ 10 của tay vợt 25 tuổi này (Nadal kỷ niệm sinh nhật chỉ hai ngày trước trận chung kết). Nghĩa là Nadal đạt tới cột mốc đó còn sớm hơn Federer tới 6 tháng. Cụ thể, Federer đoạt Grand Slam thứ 10 ở tuổi 25+173 ngày, nghĩa là hơn thời điểm Nadal đoạt chức vô địch vừa rồi 171 ngày.
Tuy vậy, giờ Nadal có lẽ cũng chưa nghĩ đến viễn cảnh đó, bởi khiêm tốn cũng là đức tính cần có của một nhà vô địch. “Khi bạn nói về các con số thống kê và làm những phép so sánh, thực sự nó không hấp dẫn tôi lắm. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có và với việc tôi là ai. Tôi không phải là tay vợt giỏi nhất lịch sử quần vợt. Nhưng tôi là một trong số những tay vợt giỏi nhất. Điều đó với tôi là quá đủ”, Nadal kết luận.

Tuệ Minh