Ngày 5/5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết hiện đã có một hành lang an toàn để các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Homuz, cảnh báo sẽ tung đòn tấn công với “hỏa lực áp đảo” nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch Dự án Tự do (Project Freedom) tại tuyến đường thuỷ này.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AA/TTXVN
Báo The Economic Times của Ấn Độ ngày 5/5 cho biết cùng ngày Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran đã quấy rối các tàu thuyền tại eo biển Hormuz “trong thời gian quá dài” và cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với “hỏa lực áp đảo” nếu tấn công các tàu thương mại, trong bối cảnh Washington triển khai chiến dịch Dự án Tự do (Project Freedom) nhằm khôi phục hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Ông Hegseth nhấn mạnh: “Iran là bên gây hấn rõ ràng”, đồng thời cho biết Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các hành động gây hấn của Iran.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và Mỹ sẽ không cần phải tiến vào không phận hay vùng biển của Iran trong khuôn khổ chiến dịch Dự án Tự do nhằm mở lại tuyến biển qua eo biển Hormuz.
“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc xung đột”, ông Hegseth nói và xác nhận rằng chiến dịch Dự án Tự do tách biệt với chiến dịch lớn hơn mang tên “Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp” (Epic Fury) và chỉ mang tính tạm thời.
Ông Hegseth cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran vẫn được duy trì đầy đủ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng các quốc gia đối tác đang tích cực liên lạc với hàng trăm tàu thuyền, công ty vận tải và các hãng bảo hiểm.
“Hàng trăm tàu khác đang xếp hàng để đi qua eo biển Hormuz”, ông Hegseth nói thêm.
Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, cho biết các cuộc tấn công của Iran cho đến nay vẫn “dưới ngưỡng tái khởi động các hoạt động chiến đấu quy mô lớn”, đồng thời nhận định tình hình hiện tại liên quan đến “các hành động quân sự ở mức độ thấp”.
Tuy nhiên, Tướng Caine cảnh báo lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran nếu được lệnh, và ngưỡng kích hoạt điều này cuối cùng là một quyết định mang tính chính trị.
Tướng Caine cho biết hiện có 22.500 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh và không thể di chuyển, đồng thời khẳng định các tàu thương mại sẽ “cảm nhận được sức mạnh quân sự của Mỹ xung quanh họ, trên biển và trên không”.
Tàu khu trục USS Rafael Peralta (DDG 115) tiếp cận một tàu hàng đang trong hành trình vào cảng của Iran, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, ngày 24/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth kêu gọi Tehran thận trọng.
“Chúng tôi kêu gọi Iran hành xử thận trọng trong các hành động của mình,” ông Hegseth nói, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn vẫn chưa kết thúc.
Ông Hegseth cũng cho biết hiện đã có một hành lang an toàn để các tàu thương mại lưu thông, đồng thời loại trừ khả năng can dự sâu hơn.
“Chúng tôi sẽ không biến cuộc chiến với Iran thành một dự án xây dựng quốc gia”, ông Hegseth nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ tham gia chiến dịch, cho biết Washington đang liên lạc với một tàu Hàn Quốc từng bị Iran tấn công.
Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran vào ngày 28/2/2026, với mật danh “Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp”, nhắm vào các cơ sở quân sự, cơ sở làm giàu hạt nhân và các quan chức chủ chốt.
Iran gần như lập tức đáp trả, mở rộng phạm vi xung đột trên toàn khu vực chỉ trong vòng 48 giờ.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz vào ngày 2/3/2026 bằng cách kết hợp các cảnh báo, rải thủy lôi, bắt giữ tàu và triển khai các xuồng tấn công nhanh của hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đến giữa tháng 3, hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị loại khỏi thị trường toàn cầu, khiến giá dầu Brent vượt mốc 120 USD/thùng.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đây là mức gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ.